KiCoco3118
New member
Sau khi chiến thắng COVID-19, nhiều bệnh nhân ở Trung Quốc vẫn lo sợ nguy cơ tái nhiễm, CNN đưa tin.
Khi kiến trúc sư Edison Zhang 31 tuổi nhận kết quả dương tính với virus corona chủng mới (COVID-19) - thứ đã cướp đi hàng trăm sinh mạng tại Vũ Hán - phản ứng đầu tiên của anh lại là... nhẹ nhõm
Nghe có vẻ nghịch lý nhỉ? Nhưng theo lời Zhang chia sẻ, việc chờ đợi kết quả mới là khủng khiếp nhất: "Ban đầu tôi rất lo và sợ lắm. Nhưng khi bác sĩ xác nhận tôi nhiễm COVID-19, nỗi lo đó lại biến mất. Lúc đó tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp nhận điều trị".
Zhang là một trong số ít người may mắn được xét nghiệm và chẩn đoán kịp thời. Có nhiều báo cáo về tình trạng thiếu kit xét nghiệm và kết quả sai lệch, khiến việc chẩn đoán và điều trị bị trì hoãn nghiêm trọng.
Tính đến sáng 17/2, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 71.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 1.700 ca tử vong - đa số là ở tỉnh Hồ Bắc nơi dịch bắt nguồn
Tuy nhiên, tin vui là số người hồi phục cũng tăng dần mỗi ngày. Edison Zhang và Tiger Ye là 2 trong hơn 10.000 người đã chiến thắng bệnh tật sau khi điều trị tích cực
Mặc dù đã khỏe lại, Zhang vẫn phải cách ly thêm 14 ngày trong khách sạn do chính quyền chỉ định ở Trùng Khánh - nơi anh cùng vợ và bố mẹ vợ đón Tết Nguyên Đán.
Ngày 22/1, gia đình Zhang rời Vũ Hán đến Trùng Khánh. Hôm sau, bố vợ anh phải vào viện vì ho.
"Chúng tôi đã nhất định yêu cầu bệnh viện xét nghiệm phết dịch mũi họng cho bố vợ tôi vì triệu chứng giống hệt viêm phổi COVID-19. Nhưng bệnh viện quận từ chối luôn", Zhang kể.
Vài ngày sau, đến lượt vợ Zhang bị sốt. Đến 30/1, kết quả xét nghiệm của vợ anh và bố cô đều dương tính. Sau đó, cả Zhang và mẹ vợ cũng nhiễm bệnh.
"Nếu bác sĩ làm theo yêu cầu của chúng tôi sớm hơn thì có lẽ không đến nỗi cả nhà đều nhiễm", Zhang thở dài.
Gia đình được chẩn đoán ở bệnh viện cấp quận nhưng nơi này không đủ năng lực chữa trị. "Chúng tôi được chuyển đến bệnh viện tuyến trên... xe cứu thương đưa thẳng đến đó", anh kể.
Trong quá trình điều trị, Zhang liên tục hỏi bác sĩ về loại thuốc đang dùng. Anh còn tự research online để so sánh với phương pháp điều trị SARS năm 2003, đảm bảo thuốc không gây tác dụng phụ lâu dài.
Ngày 9/2, sau khi xuất viện, Zhang được đưa đến nơi cách ly. Anh được thông báo mọi đồ dùng cá nhân như quần áo, sách vở sẽ bị tiêu hủy hết
Trong khi Zhang và bố vợ đã khỏi thì vợ và mẹ vợ anh vẫn đang điều trị.
Zhang là trường hợp may mắn, CNN nhận định. Anh còn trẻ, khỏe mạnh, chơi bóng rổ và không có bệnh nền nên khả năng hồi phục khá cao.
"Sau khi được chẩn đoán, tôi check số ca tử vong lúc đó. Hầu hết người mất đều cao tuổi và có bệnh nền. Còn tôi thì không có bệnh gì cả", Zhang nói.
Đang cách ly trong khách sạn ở Vũ Hán, sinh viên Tiger Ye 21 tuổi đang chờ nhận kết quả âm tính để được về nhà.
Ye cần 4 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp thì bác sĩ mới khẳng định cậu khỏi hẳn.
Giống Zhang, Ye vừa hồi phục sau khi nhiễm COVID-19.
Nếu Zhang không rõ nguồn lây thì Ye cho rằng cậu bị nhiễm khi đi học thêm tiếng Nhật ở trung tâm gần chợ hải sản Vũ Hán - nơi được cho là điểm phát tán virus ban đầu.
"Ngày 17/1, ở trường tôi thấy hơi mệt và đau người. Nhưng tôi chỉ nghĩ là cảm cúm thông thường nên tự uống thuốc", Ye kể. Vài ngày sau, cậu mất vị giác, đến 21/1 mệt đến nỗi không ăn nổi bữa trưa.
Ye bắt taxi đến bệnh viện lớn nhưng thấy đông nghịt người lo âu. "Tình hình hỗn loạn lắm. Nhiều người sốt quá nên tôi đổi sang bệnh viện khác", cậu nói.
Cuối cùng Ye đến bệnh viện nhỏ hơn. Ở đây được kê đơn nhưng không có chẩn đoán rõ ràng.
Tình trạng ngày càng nặng, đến 26/1 cậu sốt cao và ho kinh khủng. "Tôi cảm thấy lạnh nhưng cơ thể lại nóng" - Ye sốt trên 39°C, đau bụng, nôn và tiêu chảy liên tục
Lần 2 đến viện, Ye không bắt được taxi về vì Vũ Hán đã bị phong tỏa. Bố phải đến đón và thông báo cậu cách ly 14 ngày.
Cuối cùng Ye vẫn phải quay lại bệnh viện. Lúc này mới chính thức được chẩn đoán COVID-19 và được kê thuốc kháng virus HIV để điều trị.
Sau khi dùng thuốc, sức khỏe Ye hồi phục nhanh chóng. Đến 9/2, cậu được đưa đến khách sạn cách ly. Ye cho biết thực ra cậu chưa từng phải nằm viện chính thức.
"Lúc đau nhất, tôi đã nghĩ 'mình sắp chết mất à?' Nhưng tôi biết mình cần đối mặt và chiến đấu với nó", Ye chia sẻ.
Không phải "người sống sót" nào cũng trải qua cảnh khó khăn như Ye. Chia sẻ tại họp báo do chính phủ Trung Quốc tổ chức tuần trước, Li - nhân viên IT 31 tuổi - cho biết cô chỉ có triệu chứng nhẹ và cảm thấy an toàn sau khi nhập viện.
"Mọi người đừng quá sợ căn bệnh này. Nếu nhiễm bệnh thì hãy tin tưởng đất nước, tin tưởng bệnh viện và bác sĩ", Li nói. "Vì vậy hãy đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt nếu thấy có triệu chứng. Chúng ta chắc chắn đánh bại được nó"
Bác sĩ Xu Bin tại bệnh viện Youan, Bắc Kinh, cho biết y bác sĩ đang điều trị bằng thuốc kháng virus kết hợp thuốc Trung y cổ truyền. Các bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ đầy đủ, đeo găng tay và khẩu trang N95 chuyên dụng.
Với những người đã khỏi như Zhang và Ye, điều tệ nhất là sự mơ hồ về COVID-19. Ngay cả khi khỏi rồi, họ vẫn "nghe nói" về "bệnh nhân âm tính vẫn có nguy cơ tái nhiễm", theo lời Zhang.
"Tôi có xem tin tức và biết có nguy cơ đó. Tôi không biết liệu điều đó có xảy ra với mình không, và cũng hơi lo vì thông tin về dịch này vẫn chưa rõ ràng. Bạn vẫn chưa thể kết luận ai đó đã khỏi hoàn toàn", Zhang nói
Nguồn: soha.vn