Chang2k93262
New member
Trời ơi đất hỡi! Mưa vừa tạnh mà nhiều tuyến đường ở Sài Gòn đã hóa biển luôn rồi các bạn ơi Người dân phải vất vả đẩy xe bộ về nhà, nhìn mà thương quá trời!
Lần này quận 6, 11, Bình Tân, Tân Phú... đều "chìm trong biển nước" hết, đỉnh điểm phải kể đến đường Tô Hiệu ở quận Tân Phú luôn á
Theo như team mình ghi nhận được, tại đường Tô Hiệu (phường Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú), nước ngập hơn 0,5m, đen sì như mực thêm cả rác nữa chứ - nhìn sợ á nghen
Đến tận 16h chiều mà nước vẫn chưa rút kịp, lại đúng giờ tan tầm nữa chứ! Thế là nhiều người và xe qua đây toang hết, có cả mấy xe chết máy và té ngã luôn
Mỗi lần có ô tô chạy qua là nước tạo thành sóng đen đặc sệt, kinh dị vô cùng các bạn ạ
Bà Nguyễn Thị Linh (sống ở Tô Hiệu, Q. Tân Phú) kể mà nghe mà xót xa: "Mưa có khoảng 20, 30 phút là đủ ngập rồi. Con đường này mà mưa lớn là nước tràn vào nhà, phải leo lên gác để ngủ. Sáng dậy phải tát nước ra ngoài"
Ông Hoàng Vân, sống ở Q. Tân Phú từ năm 2000 cũng kể khổ luôn: "Con đường này tới mùa mưa được gọi là con đường đau khổ. Mưa ngập triền miên nên buôn bán làm ăn rất khó khăn. Những lúc xe ô tô chạy qua là nước bẩn văng hết vào nhà. Lội trong dòng nước đen ngòm nên chúng tôi bị ngứa, lở da."
Nguồn: soha.vn