EchBobo5055
New member
Mặc kệ trời nắng như thiêu như đốt, dân Sài Gòn vẫn hăng hái kéo nhau đến các công viên check-in cho bằng được!
Sáng 3/9, cổng công viên văn hóa Đầm Sen vẫn đông đúc rần rần khách tham quan dù thời tiết khá là oi bức nha các bạn ơi. Tại phòng vé, lượng người chờ mua xếp hàng dài ngoằng ngoèo luôn á!
Chị Linh (43 tuổi) sống ở Long An kể lại, cả nhà gần 10 người đón xe lên đây chơi. Hôm qua định đi nhưng sợ đông quá nên dời sang hôm nay. "Chúng tôi mang theo rất nhiều thức ăn, nhưng mới sáng mà đã nắng quá. Dịp lễ tranh thủ cho bọn trẻ đi chơi chứ mình già rồi còn ham cái gì", chị vừa cười vừa nói.
Bên trong công viên, để "trốn" cái nắng kinh hoàng, nhiều người chọn cách ngồi trên xe vận chuyển khách để tham quan cho nhanh. Những bãi cỏ râm mát, khu vực có mái che trở thành "hot spot" được du khách trải bạt ngồi nghỉ và ăn uống luôn.
Đại diện công viên Đầm Sen cho biết lượng khách vào tham quan buổi sáng khoảng 6.000 lượt người, ít hơn nhiều so với sáng hôm qua. "Chỉ trong buổi sáng 2/9, công viên đón được 170.000 lượt khách. Do không phải ngày lễ cộng với thời tiết khá nóng nên sáng nay đã vắng khách hơn hẳn", đại diện này cho biết.
Do thời tiết trời oi bức nên Công viên nước Đầm Sen thu hút khá đông người. Bãi giữ xe đã nới hết cỡ mà vẫn quá tải. Dòng người xếp hàng mua vé để vào vui chơi "nghịch nước" kéo dài hàng chục mét luôn!
Cũng với tình trạng tương tự, khu du lịch Suối Tiên cũng đông nghịt người. Hầu hết du khách đều phải đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt và không mấy "mặn mà" với việc đi lại thăm quan. Càng về trưa, dưới những bóng cây xanh càng đông người tới trải bạt, mắc võng nghỉ ngơi, tổ chức ăn uống.
Chị Nguyễn Thị Trinh (quê Đồng Nai) bế con nhỏ trên tay, lau vội những giọt mồ hôi chia sẻ: "Hôm qua, biết Suối Tiên sẽ đông lắm nên gia đình đã tổ chức về thăm ông bà nội. Hôm nay cả nhà mới đi công viên, ai ngờ trời nắng quá. Mấy đứa nhỏ cũng chẳng hào hứng với trò chơi. Cứ đi được khoảng 10 phút, cả nhà lại phải nghỉ một lần".
Nguồn: soha.vn