Theo lời chia sẻ của một người quen, gia đình nạn nhân trong vụ việc ở công viên Hà Nội chỉ có hai chị em, bố mẹ ly hôn từ lâu, mẹ vừa mới qua đời chưa đầy 49 ngày, bản thân cô cũng chưa lập gia đình.
Chiều 9/1, sau hơn một ngày kể từ khi phát hiện thi thể nữ giới không mặc quần áo tại vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Nội), một số người thân quen của nạn nhân đã đến hiện trường thắp hương tưởng nhớ
Một chị phụ nữ mang theo túi hoa quả và bó hoa cúc trắng tâm sự: "Tội nghiệp, chưa kịp lấy chồng nên phải thắp hương bằng hoa cúc trắng. Mẹ mới mất chưa được 49 ngày thì con cũng ra đi, nhà không còn ai lo liệu, chẳng biết nó còn tìm được đường về nhà không nữa..."
Chị cho biết mình từng có thời gian sống cùng nạn nhân nên hiểu rất rõ hoàn cảnh. Theo chị, nạn nhân tên L., 31 tuổi nhưng vẫn còn độc thân.
Bố mẹ ly hôn từ sớm, người cha sau đó tái hôn và sống trong xã. "Nó ít khi nhắc đến ba, có lẽ ông ấy không tốt với mẹ con nó lắm", chị kể. Mẹ của L. cũng mới qua đời chưa lâu, L. còn một em trai, hôm qua khi xảy ra vụ việc em cũng có lên hiện trường.
Một số người quen khác tiết lộ L. làm nghề bán dâm ở vườn hoa này khoảng một tháng gần đây. "Nó làm nghề đó nhưng cũng là đứa biết điều, lễ phép, nói chuyện vui vẻ lắm, mọi người thương nó. Nó hay ngồi tâm sự với tôi, khổ thân, ai mà muốn làm nghề đó đâu...", một chị lao công trong công viên chia sẻ
Chị lao công cho biết L. quê ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội), thuê trọ ở khu vực cầu Bươu (huyện Thanh Trì). "Nó chỉ lên đây vào buổi tối thôi, làm nghề nhưng không có ai bảo vệ hay bảo kê gì cả", chị nói.
Chị lao công kể thêm: "Tối hôm trước khi xảy ra chuyện tôi còn gặp nó, nó mặc ba cái áo nhưng cởi để ở chỗ tôi một cái, không có mũ nón gì nên tôi cho mượn cái ô. Sáng sớm lúc phát hiện thi thể, quần lót của nó bị lột ra nằm cạnh quần dài, ở hiện trường có một cái quần lót nam và một cái mũ lưỡi trai, tôi nghi là của hung thủ. Có thể L. bị hung thủ cầm tóc đập đầu xuống bờ đá, bị chấn thương sọ não, gãy mất một chiếc răng".
Trước đó, vào khoảng 5h sáng 8/1, tại vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội), một số người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể một nữ giới nằm sấp, một nửa người trên lối đi, nửa còn lại nằm ngoài bãi cỏ, quần áo bị lột ra, có dấu hiệu của vụ án mạng nghiêm trọng.
Nguồn: kenh14.vn