LinhBeo848
New member
Sáng ngày 4/9 vừa rồi, người dân đi ngang qua một con phố ở thủ đô Kiev, Ukraine, ai cũng phải ngoái nhìn một chị phụ nữ có hành động siêu kỳ lạ. Chị này xách đồ cực nhiều, nhưng mà điểm "sus" nhất là chị vừa đi vừa hát ru liên tục
Thấy không ổn, một người dân quyết định bám theo và chợt nghe thấy tiếng em bé khóc. Plot twist là tiếng khóc phát ra từ... chiếc túi mà chị đang xách trên tay luôn á!
Nhân chứng kể lại với truyền thông: "Chị ấy cư xử rất kỳ và tôi bắt đầu theo dõi. Rồi tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Tôi chợt nhận ra tiếng khóc phát ra từ chiếc túi của chị ấy. Tôi lại gần và hỏi có thể kiểm tra túi không. Chị ấy nói 'Không' rồi vội bỏ đi luôn. Tôi liền báo cảnh sát ngay".
Cảnh sát đến nơi, lục soát túi và á ơi... bên trong thực sự là một em bé nhé!
Clip do nhân chứng quay lại cho thấy cảnh sát chặn đường người mẹ rồi bế em bé ra khỏi túi. Nghe rõ luôn giọng chị mẹ này nói với công an: "Để con bé yên đi. Thằng bé còn sống.
Nó vẫn ổn mà". Nhưng mà những người chứng kiến đứng xung quanh đều lo lắng cực kỳ cho sức khỏe của bé
Một chị phụ nữ nói: "Cậu bé có thể bị ngạt thở trong cái túi kín thế này mà". Chị khác thì comment: "Sao lại quấn đứa trẻ trong áo khoác mùa đông như vậy. Thằng bé ướt hết cả người rồi kìa".
Biết không, nhiệt độ lúc đó là 30 độ C luôn đó! Các anh cảnh sát cho biết đã đưa em bé vào ghế sau xe tuần tra và gọi cấp cứu ngay lập tức.
Theo báo chí địa phương, em bé đã được đưa vào bệnh viện và hiện đang được chăm sóc y tế. Sĩ quan cảnh sát tên Maksim Kravchuk chia sẻ: "Chúng tôi kiểm tra túi của người phụ nữ và thấy đứa trẻ sơ sinh bên trong.
Chúng tôi đưa bé vào xe trong lúc chờ xe cứu thương. Người mẹ cư xử rất hung hăng và thô lỗ với chúng tôi luôn".
Giải thích về hành động của mình, người mẹ 29 tuổi (giấu tên) cho biết chị cho con vào túi vì "không có xe đẩy"
Chị có tới 6 đứa con. Gần đây chị phải di chuyển từ thành phố Odessa đến Kiev với mong muốn tìm được việc làm.
Nguồn: soha.vn