Người phụ nữ phớt lờ cơn đau tim vì quá đau buồn khi em trai đột ngột qua đời

Teena21aa39f

New member
e2b621edf037631e7a05.jpg


Đau buồn quá mức có thể khiến chúng ta quên cả bản thân mình – câu chuyện của chị Sylvia Rivera là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này

Chỉ 2 ngày sau khi em trai mất, Sylvia đã trải qua cơn đau tim nghiêm trọng. Nhưng mà các bạn biết không, chị đã cảm thấy đau ngực ngay từ vài giờ sau khi em qua đời luôn, lúc chị còn đang ở trong bệnh viện. Nhưng chị đã phớt lờ, nghĩ chắc chỉ là stress thôi.

Sylvia vẫn nhớ như in đêm 10/3 vừa rồi. Lúc đó chị đang ở phòng chờ, trò chuyện với bác sĩ thì họ báo tin: em trai chị – Carlos Rivera Jr. – đã ra đi. Cú sốc quá lớn khiến chị ngồi sụp xuống sàn bệnh viện, gào khóc trong tuyệt vọng

Vài giờ trước đó, anh Carlos (53 tuổi) còn vui vẻ đến quán bar Bronx, ăn mừng bữa tiệc về hưu của bạn. Nhưng rồi anh than phiền về tiếng ù tai, và chỉ chốc lát sau đã té xuống đất, sùi bọt mép. Anh qua đời trước khi kịp đến bệnh viện. Bác sĩ nói Carlos bị đau tim nặng, sau đó là xuất huyết não luôn

Hai anh em Carlos và Sylvia thân thiết lắm nha! Họ có thể dành cả cuối tuần bên nhau, đi shopping, hay thăm họ hàng ở Pennsylvania. Mọi chuyện đều tâm đầu ý hợp, cứ như là tri kỷ của nhau vậy.

Ngày Carlos mất, Sylvia (56 tuổi) chạy đến bên giường em, ngồi đó hàng giờ đồng hồ. Rồi khoảng 3 giờ sáng, chị về căn hộ của Carlos, nằm ngủ trên giường của em. Sáng hôm sau, gia đình Sylvia mới đến bệnh viện nói lời tạm biệt cuối cùng.

Carlos là người làm việc cực kỳ nhiều – 2 công việc full-time luôn á! Mỗi sáng 7 giờ, anh đến Tòa án Hình sự Bronx – nơi anh làm gần 20 năm. Tan ca lúc 5 giờ chiều, anh lại bay thẳng sang Delta Air Lines ở sân bay La Guardia làm đến tối. 1 giờ sáng mới về, ngủ có 4 tiếng rồi lại bắt đầu vòng lặp như vậy

Gia đình không ai biết Carlos có vấn đề về tim cả. Bệnh của anh được cho là do lịch làm việc kinh khủng, ăn fastfood liên tục giữa 2 ca, khiến tình hình càng tệ hơn.

Carlos qua đời rồi, Sylvia quá đau buồn nên chẳng còn để ý đến sức khỏe bản thân, cứ phớt lờ mấy cơn tức ngực đi. Mãi đến khi chia sẻ với bạn và được nhắc nhở đi khám, Sylvia mới phát hiện mình đã bị đau tim luôn rồi Chị nằm viện 1 tuần rồi xuất viện, nhưng sau đó phải nhập viện thêm 3-4 lần nữa.

6729b79712530be22772.jpg


Trong ảnh siêu âm, bác sĩ phát hiện có dịch tích tụ phía sau tim Sylvia. Họ phải mổ để dẫn lưu ra, giảm áp lực cho tim. Khi tỉnh dậy, Sylvia hét lên tên em. "Điều đầu tiên tôi nhớ chính là em trai mình", chị chia sẻ

9 tuần sau đó, Sylvia phải nằm nghỉ hoàn toàn, không được làm việc. Với người đã làm việc suốt 30 năm như chị thì việc không đi làm 9 tuần là cực hình luôn. Chưa kể vấn đề tài chính cũng nghiêm trọng nữa.

Khi bạn đời qua đời năm 2015, Sylvia đã gặp khó khăn về tài chính rồi. Không thể tự thuê nhà, chị phải về ở chung với em trai, rồi mới dọn ra căn hộ gần đó khi đủ điều kiện hơn.

Không làm được 9 tuần khiến mọi thứ tệ hơn nhiều. Hóa đơn chồng chất, thậm chí còn có nguy cơ bị đuổi khỏi nhà

Chị phải liên lạc với Trung tâm Cộng đồng Mosholu Montefiore nhờ giúp đỡ. Tháng 4 vừa rồi, họ đã dùng 3.925 USD trong ngân sách để thanh toán tiền thuê nhà 900 USD cho Sylvia.

Ngày 23/6, Sylvia trở lại làm việc và giờ thì chị siêu cẩn trọng trong chế độ ăn uống luôn!

Chị cắt giảm đường, đồ đông lạnh, học cách đọc nhãn dinh dưỡng trên bao bì và uống nước ép trái cây tươi. Chế độ ăn healthy này giúp Sylvia tránh được 4 trong 5 loại thuốc bác sĩ kê sau cơn đau tim đấy!

Chị nói rằng, ước gì có thể có những lựa chọn lành mạnh này cùng em trai mình. Chị chia sẻ: "Dù không có tiền, tôi biết mình vẫn có gia đình. Vậy là đủ rồi. Chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top