BubuKute9047
New member
Trời mưa lạnh mà vẫn phải ra đồng kiếm sống, ai ngờ một cái trượt chân trên cầu tạm đã khiến người phụ nữ nghèo ở Quảng Nam không may gặp nạn, để lại nỗi đau xót cho cả gia đình...
Chiều 24-12, ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Bình Trung (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bà Lý Thị Thú (57 tuổi, trú thôn Trà Long, xã Bình Trung).
Sáng 23-12, bà Thú đi qua cây cầu tạm để ra đồng sạ lúa thì không may bị trượt chân rớt xuống dòng nước lạnh giá và mất tích. Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Phải đến trưa hôm nay, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy cách nơi gặp nạn không xa
Theo ông Cường, hoàn cảnh gia đình bà Thú thật sự quá éo le. Bà không có chồng, gia đình thuộc hộ nghèo tại địa phương. Một mình bà Thú gồng gánh nuôi mẹ già 84 tuổi đang bị ung thư giai đoạn cuối không có tiền điều trị, cùng con gái là em Lý Thị Hoa hiện đang là sinh viên năm hai Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.
Giờ đây khi bà Thú ra đi, không còn ai chăm sóc cho bà cụ già yếu, còn con gái thì có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Thương quá đi mất...
Nguồn: kenh14.vn