CaoBuon123
New member
Sau khi mẹ ra đi, anh con trai cả cứ đứng ngẩn người trước căn bếp quen thuộc mỗi ngày. Nhớ lại những lời mẹ hay cằn nhằn, anh ước gì mình đưa mẹ đi khám sớm hơn khi bà kêu chán ăn
Anh chàng ngậm ngùi kể lại: vẫn căn bếp ấy, chỉ 9 tháng trước bà Từ còn "tức mình" vì quả cà chua chưa chín kịp, rau không đủ tươi, hay phàn nàn thức ăn thừa bỏ đi lãng phí lắm... Mà giờ chỉ 9 tháng sau khi phát hiện ung thư dạ dày, anh không còn được gọi "mẹ ơi" nữa rồi
Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ một dấu hiệu "xem ra bình thường vl" ở người trung niên và cao tuổi. Bà Từ, ngoài 60, sống tại Trung Quốc, vốn là người hoạt bát, ăn gì cũng ngon lành và siêu thích tám chuyện. Thế mà có một dạo bỗng dưng bỏ bữa liên tục, cứ kêu chán ăn, bụng đầy hơi, ợ chua, miệng đắng ngắt.
Cả nhà nghĩ mẹ già rồi dạ dày yếu đi là chuyện bình thường, nên quá chủ quan không đưa đi khám. Bà Từ tự ra hiệu thuốc mua mấy liều thuốc tiêu hóa thường thường về uống. Bà còn trấn an các con: "ai già rồi cũng vậy thôi", uống thuốc vài ngày là ổn.
Nhưng mà nửa tháng trôi qua, rồi 1 tháng trôi qua... thuốc hết mà bệnh không khỏi Bà Từ gầy đi trông thấy. Bà mệt đến mức không còn muốn xuống nhà bật tivi hay tám chuyện với con cháu như trước nữa.
Đến lúc này các con mới thấy "ủa sao không ổn thế nhỉ". Anh con trai cả vội vàng đưa mẹ đến bệnh viện check. Kết quả nội soi khiến anh "đứng hình" luôn. Bác sĩ báo bà Từ có khối u khổng lồ ở hang vị dạ dày. Đó là ung thư biểu mô tuyến, tế bào ác tính đã giai đoạn gần cuối, di căn sang các hạch bạch huyết xung quanh rồi
Lúc bác sĩ gọi riêng anh con trai cả vào phòng để nói chuyện, bà Từ vẫn ngồi trên ghế nhựa bên ngoài hành lang. Tay bà chậm rãi vặn nắp bình giữ nhiệt đựng nước kỷ tử và táo đỏ mang từ nhà. Bà thong thả như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn mẹ qua khe cửa kính, đầu óc anh con trai blank toàn tập
Cơ hội phẫu thuật cắt bỏ khối u đã "tuột tay" vì bỏ lỡ thời điểm vàng. Hành trình hóa trị điều trị ung thư dạ dày bắt đầu và nhanh chóng trở thành cơn ác mộng.
Ngay sau mũi tiêm đầu tiên, bà Từ nôn mửa liên tục. Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là bà buồn nôn, đến ngụm nước lọc cũng khó nuốt được. Từ một người phụ nữ cẩn thận, thích tự tay nấu nướng, kiểm soát từng chút lửa khi xào rau, giờ đây bà không thể bước chân vào bếp. Anh con trai đổi đủ món từ cháo loãng đến mì sợi, nhưng bà chỉ nếm một miếng rồi xua tay luôn.
Đến đợt hóa trị thứ hai, tác dụng phụ "atk liên hoàn" khiến bà bị loét miệng, sưng nướu nghiêm trọng. Việc ăn uống lúc này là cực hình thật sự Sau đợt thứ tư, mái tóc rụng từng mảng lớn, bà Từ đành tự tay cắt phăng mái tóc mình từng trân quý, bận mấy cũng phải xõa ra chải ngắm mỗi ngày.
Sau đợt hóa trị thứ năm, bà Từ bị nhiễm trùng phổi nặng, bạch cầu giảm sâu, sốt cao liên tục và phải chuyển gấp vào ICU. Đến sáng ngày thứ sáu nằm trong ICU, bà Từ trút hơi thở cuối cùng do suy hô hấp cấp
Tổng cộng, hành trình chống chọi với căn bệnh này kéo dài vỏn vẹn 9 tháng. Không phải bản thân khối u cướp đi mạng sống của bà trước tiên, mà chính chuỗi biến chứng dồn dập trên một cơ thể suy kiệt đã khiến bà không thể níu giữ sự sống.
Kể lại câu chuyện của mẹ, anh con trai cả đau đớn đến mức uất nghẹn không thở nổi. Anh chỉ ước: giá như mình để ý đến triệu chứng chán ăn hay đắng miệng của mẹ sớm hơn thì có lẽ kết cục đã khác...
Giống như bản thân bà Từ hay mọi người trong gia đình bà, rất nhiều người xem nhẹ các dấu hiệu bất thường như chán ăn, đắng miệng, đầy bụng. Bác sĩ từng điều trị cho bà giải thích: hiện tượng chán ăn và đầy hơi xảy ra do khối u ung thư dạ dày phát triển ở vùng hang vị, làm cản trở quá trình co bóp và lưu thông thức ăn. Thức ăn bị ứ đọng lâu ngày dẫn đến lên men, sinh khí, gây ra tình trạng ợ chua và đầy bụng liên tục.
Bên cạnh đó, cảm giác miệng đắng và mất vị giác là hậu quả của việc chức năng tiêu hóa suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chu trình bài tiết dịch mật và các enzyme tiêu hóa. Khi cơ thể không hấp thụ được dinh dưỡng, người bệnh sẽ sụt cân nhanh chóng và mệt mỏi kéo dài.
Ông nói thêm, ung thư dạ dày được mệnh danh là "kẻ sát thủ thầm lặng" vì giai đoạn đầu thường không gây đau đớn rõ rệt. Ngoài dấu hiệu chán ăn, đầy hơi, đắng miệng như trường hợp của bà Từ, bạn cần lưu tâm đặc biệt đến các biểu hiện bất thường sau đây nha:
• Cảm giác nhanh no khi ăn: Mới ăn vài miếng đã cảm thấy ngấy, bụng chướng căng không thể ăn thêm được.
• Đi ngoài ra phân đen hoặc có lẫn máu: Đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng xuất huyết rỉ rả từ khối u trong lòng dạ dày đấy!
• Nôn ra máu hoặc dịch màu nâu sẫm: Triệu chứng này chứng tỏ mạch máu tại khối u ung thư dạ dày đã bị tổn thương nghiêm trọng hoặc lòng dạ dày bị tắc nghẽn rồi
• Thiếu máu dai dẳng không rõ nguyên nhân: Người bệnh thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, da xanh xao do mất máu âm thầm qua đường tiêu hóa.
Sự khác biệt giữa điều trị có hiệu quả hay "bất lực" đôi khi chỉ nằm ở sự quan tâm đúng lúc thôi. Nếu được phát hiện ở giai đoạn 1, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư dạ dày có thể đạt trên 90% đấy! Hãy chú ý đến từng thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống của bản thân cũng như những người thân trong gia đình từ ngày hôm nay, đừng để khi mọi chuyện đã rồi mới hối hận trong vô ích nhé
Nguồn: kenh14.vn