Người phụ nữ để lại dòng chữ "xin lỗi bố mẹ, xin lỗi chồng con, em về với các cụ đây" rồi mất tích không dấu vết ở Hà Nội

Tra2k86717

New member
92a02d0d3940229bed71.jpg


Chị được cho là có dấu hiệu trầm cảm, để lại dòng thư tuyệt mệnh rồi biến mất không một lời giải thích

Anh Trần Đình Thắng (43 tuổi, sống ở tổ dân phố Viên 7, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, mấy ngày nay anh sống trong lo lắng cực độ kể từ tối 17/7 khi vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (42 tuổi) đột ngột bỏ nhà ra đi. Cả gia đình đã lục tung mọi nơi, nhưng mọi manh mối về chị Hoa đều "như chìm xuống biển" luôn

2a3daf576c8f3fc99b2b.jpg


Theo lời anh Thắng, trước giờ vợ chồng anh luôn sống hạnh phúc, chưa bao giờ cãi vã hay có chuyện gì không vui với hàng xóm láng giềng cả.

Anh Thắng nghĩ rằng nguyên nhân khiến vợ bỏ đi có thể do áp lực công việc quá lớn. Chị Hoa từng xin việc nhiều lần nhưng toàn làm được vài hôm là nghỉ thôi

"Em tôi bị mất ngủ triền miên, tâm lý không ổn định, có thể bị trầm cảm. Lúc bỏ nhà đi, em có để lại vài dòng chữ: 'Xin lỗi bố mẹ, xin lỗi chồng con em về với các cụ đây'. Việc em gái đột ngột biến mất khiến cả nhà tôi lo lắng vô cùng. Chúng tôi đã báo công an rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về Hoa cả..." - chị Nguyễn Thị Thu Quyên (SN 1974, ở Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang), chị gái của chị Hoa tâm sự.

Về vụ việc này, một lãnh đạo Công an phường Cổ Nhuế 2 xác nhận đã nhận được trình báo từ gia đình anh Thắng về việc vợ mất tích.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top