"Người Phán Xử" tập 41 lên sóng với hàng tá tình tiết hack não, từ kế hoạch thiên tài của Lê Thành cho đến màn suy sụp kinh hoàng của Phan Hải nè!
Nối tiếp tập trước, Người Phán Xử mở màn bằng một cảnh căng thét tim luôn Cái xác mà Lương Bổng vác trên vai cuối tập hôm trước hoá ra là... A Lý đó các bạn ơi! Nhưng plot twist là A Lý vẫn còn sống nha! Vụ xử tử hồi nãy chỉ là một chiêu "fake death" của Lương Bổng dựa vào skill bắn súng đỉnh cao của bác. Vết thương vừa đủ để A Lý trông như đã "lên bờ xuống ruộng" rồi, sau đó Lương Bổng lập tức đào huyệt chữa trị cho anh luôn. Thế là hiểu tại sao Lương Bổng xin nghỉ mấy ngày với Phan Quân rồi đó
Còn Lê Thành thì đang bị Phan Sơn dí cực gắt. Ổng đòi tống tiền Thành tận 1 tỷ đồng luôn á! Không thể có ngay số tiền khủng thế trong tay, anh phải tìm đến Thế Chót để xin chuyển tiền, đồng thời thuyết phục ông tạm ngưng chiến với Phan Thị. Thế Chót gật đầu ngay. Già rồi lại vừa phát hiện có con, Thế Chót mừng như trúng số vậy, đâu còn tâm trí suy nghĩ gì khác đâu
Phan Hải giờ đã trốn viện ra ngoài rồi. Việc đầu tiên anh ta làm là gọi cho Hương Phố. Vì hiểu rõ tính Phan Hải nên Lê Thành đã chọn Hương Phố làm đầu mối để bắt anh trai về. Hơn nữa, biết rằng cảnh sát Tuấn Anh rất giỏi lợi dụng phụ nữ làm nội gián, Lê Thành chỉ cần một chiếc điện thoại đã có thể thao túng cả 3 bên gặp nhau cùng lúc, khiến Hương Phố lộ mặt trước Phan Hải rồi sau đó đón anh trai về nhà. Ông trùm ngạc nhiên và tự hào với người kế thừa tương lai của mình vô cùng!
Nguồn: kenh14.vn