Người Phán Xử tập 30: Chân tướng kẻ hại Bích Ngọc mất con đã lộ diện rồi các bạn ơi!

KoalaNgot2k5

New member
4956e9bce96afac6a029.png


Cuối cùng thì cái mystery về việc ai đã đánh Bích Ngọc sảy thai cũng có đáp án rồi nè! Tập mới nhất của Người Phán Xử hôm nay drama dữ lắm luôn: Liên đã được Lương Bổng giải cứu thành công, còn Thế Chót thì đang nguy kịch không biết sống chết thế nào nữa á

2c3eda01c0fa4566ca8f.png


188230ac654d34efdb52.png


9ed32228a2f4b1097408.png


Plot twist ở đây là Lê Thành tập trước nhảy xuống suối ai cũng tưởng bye bye rồi, nhưng thật ra anh vẫn còn sống nhờ được bà lão nuôi trẻ mồ côi (chính là bà từng xuất hiện lần trước đó) cứu mạng Cảnh sát đến hiện trường và đoán được tên sát thủ có liên quan đến Lê Thành vì còn giấy tờ của anh trên người hắn ta. Hmmm sus quá nhỉ?

e7bb34ef2be0d0002f24.png


7760938da3340107cffb.png


5e321bbcb1da3225666c.png


Ông trùm thì bực mình với Phan Hải vì thấy con trai làm ăn chểnh mảng quá, quyết định đích thân đến kiểm tra Và bùm! Phát hiện Hương Phố đang ở chung với Phan Hải luôn. Thất vọng tới mức ông đe dọa sẽ không giao ngôi nếu Phan Hải còn tiếp tục thế này. Ơ hay ơ hay, drama gia đình rồi đây

8c72b5aaae8e694332d3.png




Trong khi đó, Phan Thị vẫn liên tục bị tấn công trên mặt trận truyền thông, khiến Phan Quân và Bảo Ngậu phải đau đầu tìm kẻ đứng sau Còn về chuyện tại sao Phan Quân lại nương tay không đuổi anh em Tuấn Tú đi (rõ ràng là 2 thằng này sẽ phản bội lần nữa mà?) thì hóa ra ông có mưu cao kế hiểm, nói rằng đợi kế hoạch thành công Bảo Ngậu sẽ hiểu thôi. Tò mò quá trời!

Và plot giải cứu Liên cũng khá máu lửa nè! Kế hoạch "thả chim về tổ" của Bảo Ngậu lần trước giờ đã ra kết quả rồi Thằng đàn em bị gắn thiết bị định vị lần trước đã chạy về đúng chỗ Tùng Còi và đám đàn em giữ Liên. Lương Bổng và team cứu được Liên thành công, nhưng tiếc là không bắt được Tùng Còi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top