HeoSky3279
New member
Chị em ơi, xem "Người phán xử" mà thấy rõ một chân lý: Làm dâu nhà Phan Thì = nhận combo khổ đau, không ai thoát được cả!
Phim tuy tập trung vào dàn nam thần nhưng như đạo diễn từng nói, mỗi nhân vật nữ đều có "màu sắc" riêng. Nhưng mà ba bà vợ của cha con họ Phan có một điểm chung gắt gao: Đời đau khổ vãi nồi!
1. Hồ Thu – Bà chị bị "cắm sừng" kinh điển
Hồ Thu có lẽ là nữ phụ bị anti nhiều nhất vì hay chửi chồng, bênh con và có những mánh khóe hơi... độc. Nhưng mà khoan, hãy hiểu cho chị ấy đi! Tất cả những gì chị làm đều xuất phát từ một sai lầm to đùng của ông trùm ngày xưa.
Nói cho dễ hiểu thì Hồ Thu làm tất cả chỉ để chứng minh với chồng: Chính tôi và con trai tôi mới xứng đáng được hưởng thành quả từ Phan Thì – nơi đã lung lay kể từ khi ông chồng phản bội đi theo Tuyết.
Phan Quân bỏ rơi Hồ Thu để chạy theo Tuyết lúc Phan Hải mới 3 tuổi. Hồi đó chị còn trẻ măng lắm, trong khi ông chồng đang mơ về cơ đồ Phan Thì. Một tay lo việc nhà, một tay bế con nhỏ, ngày qua ngày, chị trẻ ngày ấy trông mong được chồng yêu thương đến thế nào!
Nhưng Hồ Thu chẳng nhận được gì, hoặc có chăng cũng chỉ là mấy câu qua loa khi Phan Quân về nhà thay quần áo rồi lại quay ra chỗ Tuyết. Nỗi ghen, nỗi nhục nhã cứ thế tích tụ. Chưa kịp "xử" Tuyết thì người ta đã biệt tích mất. Tưởng là yên ổn, ai ngờ mấy chục năm sau lại lòi ra thằng con hoang đe dọa địa vị của con trai mình!
Hồ Thu chắc đã nguyền rủa Lê Thành nghìn lần trước khi sai người "thanh lý" cậu ta: "Sao quá khứ không chịu nằm yên? Sao tôi đã từng nhục nhã vì con Tuyết mà giờ con trai tôi cũng phải thiệt thòi vì thằng con hoang đó?!". Mong muốn lớn nhất của một bà mẹ là con thành công. Với Hồ Thu, điều chị kẹt nhất là con trai phải kế thừa Phan Thì, ngồi vị trí chủ tịch. Và chị không cho phép ai đánh bật Phan Hải, nhất là Lê Thành – đứa con của kẻ cướp chồng mình!
Ở góc nhìn khác, dù sau này Phan Quân đã quay về với Hồ Thu nhưng hai vợ chồng đã có khoảng cách rõ rệt. Thấy rõ là hai người không cùng tiếng nói trong nhiều vấn đề từ sự nghiệp đến cách dạy con. Theo thời gian, Phan Quân chọn người khác để tâm sự thay vì vợ mình. Đây cũng là một kiểu phản bội về mặt tinh thần đấy!
Và người thứ ba ở đây chính là Lương Bổng – người ông trùm tự nhận là tri kỷ. Sự thấu hiểu giữa họ không phải dạng vừa. Hai chữ "Lương Bổng" trong lòng Phan Quân giờ chắc nặng hơn 1000 chữ "Tuyết" cộng lại, biết đâu còn nặng hơn cả "Hồ Thu". Rõ ràng ông trùm có thể đặt mạng mình trong tay Lương Bổng nhưng lại không chịu kể cho Hồ Thu về mối nguy mình đang gặp.
Cũng có thể vì Lương Bổng không chửi Phan Quân là "chó cụp đuôi" như người vợ tào khang. Hơn nữa, nếu một ngày Hồ Thu nghe chồng nói với người đàn ông khác "Nền tảng của Phan Thì là tôi, là anh" thì chị sẽ nhận ra đây mới là người đe dọa địa vị của Phan Hải thật sự!
2. Diễm My – Cử nhân Luật đi lạc đường vì hoàn cảnh và tình yêu
Diễm My xinh đẹp, có học thức, là vợ thiếu gia và con dâu của người phán xử. Ai cũng nghĩ chị đang sống cuộc đời hạnh phúc. Nhưng không, để có được những thứ tưởng chừng hoàn hảo ấy, chị đã phải đánh đổi chính bản thân mình!
Diễm My hiền lành và học Luật. Nhưng việc chị bào chữa cho Phan Thì trong những vụ thanh trừng, biển thủ... thật sự là hai cực đối lập nhau. Chính sự mâu thuẫn này khiến chị luôn dằn vặt và đau đớn.
Ngày đỗ đại học, chắc chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp biến cố lớn đến thế. Gia đình vỡ nợ, bố mất, mẹ con bị giang hồ đe dọa mỗi ngày. Rồi Phan Quân xuất hiện như vị cứu tinh. Lúc ông trùm trả nợ giúp cũng là lúc món nợ ân tình đó thay đổi cả cuộc đời cô. Ông già này quá cao tay, chỉ cần chút tiền bạc và lòng xót thương đã mua được một con bài cực kỳ giá trị!
Thêm nữa, ai cũng biết Diễm My ở lại Phan Thì vì Phan Quân 1 phần, vì Phan Hải 5 phần, về sau là vì Phan Hưng 10 phần luôn. Phan Hải là tình đầu của chị. Nhớ lại cảnh Phan Hải giải cứu và bảo vệ chị khi bị bắt cóc – lúc chị tuyệt vọng nhất.
Phan Hải ngày xưa đẹp trai, anh hùng, cho Diễm My cảm giác bình yên. Nhưng càng về sau, qua bao lần ngoại tình, như chị tâm sự với Mỹ Hạnh, chị đã "mất hết niềm tin vào tình yêu". Bất lực với hôn nhân như vậy nhưng chị vẫn chưa dứt áo ra đi, vì con trai cần có cha. Hơn ai hết, chị hiểu cảm giác mất bố, và tình mẫu tử không cho phép chị để điều tương tự xảy ra với con mình.
Không chỉ một lần chị bắt gặp chồng tay trong tay với người khác, hoặc thậm chí phải đối mặt với bồ nhí. Nếu Hồ Thu bị sự phản bội biến thành đanh thép và tàn nhẫn, thì Diễm My lại ngày càng câm lặng cam chịu. Dù sau đó có phản kháng và đòi ly hôn, nhưng vẫn không đủ sức gây áp lực gì cả!
Mặt khác, cái mác con dâu Phan Thì chính là dấu chấm hết cho "tự do" của Diễm My. Phan Quân đã nói, chị đã nhúng tay vào chuyện của tập đoàn, tức là đã thu hút sự chú ý của nhiều bên. Nếu ở lại còn được bảo vệ, còn khi đã chọn ra đi và cắt đứt với đế chế này, sự an toàn của chị được đảm bảo hay không thật sự khó nói!
3. Bích Ngọc – Người tính không bằng trời tính
Bích Ngọc yêu Lê Thành và chính cô là người bày kế rồi khuyên người yêu nhận Phan Quân là bố. Hai việc này chính là nguồn cơn mọi khổ đau của Ngọc đó các bạn ơi!
Đầu tiên, Bích Ngọc là người yêu của Lê Thành. Họ có mối quan hệ tốt đẹp cho đến khi Thành gặp lại người yêu cũ. Dù Ngọc ghen ra mặt, Thành vẫn khẳng định mình không sai và chuyện với Quyên là "trong sáng lắm". Nếu không có cái thai níu giữ, chắc hai người đã toang rồi. Thế mà trong thời gian con của họ vừa mất do cô bị hành hung, Thành lại vướng lưới tình với Mỹ Hạnh nữa chứ!
Thứ hai, Ngọc là người luôn miệng khuyên Lê Thành nhận cha. Cô thể hiện mình rất thực tế khi phân tích Phan Quân giàu có, có lợi cho sự phát triển của Lê Thành. Nhưng cô không biết, chính điều đó khiến cô phải chịu sự ám hại của Hồ Thu đến mức mất con, sang chấn tâm lý, và không có một đám cưới trọn vẹn!
Kết
"Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh" – Lương Bổng đã từng nhận xét về cậu quý tử nhà ông trùm thế này. Đúng là năng lực thì chưa rõ nhưng khoản làm khổ vợ thì cha con Phan Thì y đúc nhau luôn á!
Nguồn: kenh14.vn