ChangSaigon9232
New member
Sáng ngày 8/11 vừa rồi, mặt đường ở trung tâm thành phố Fukuoka (phía Tây Nam Nhật Bản) tự nhiên sụt lún mạnh và tạo ra 1 hố tử thần siêu to khổng lồ luôn. Rồi xem người Nhật xử lý nó như nào nào!
Cơn ác mộng mang tên "hố tử thần" xuất hiện lúc khoảng 5 giờ sáng, ngay giữa con đường lớn 5 làn xe tại trung tâm Fukuoka (phía Nam đảo Kyushu). Nó phá tan tành, làm đứt hầu hết đường ống ga, nước, điện và cả hệ thống đèn tín hiệu giao thông nữa... nhưng may quá là không ai bị thương cả!
Hố tử thần này nuốt chửng luôn cả con đường, người ta ước tính nó rộng tới 810 mét vuông (30m x 27m) và sâu tận 15m. Với quy mô khủng như vậy thì gọi là thảm họa cũng không oan tí nào. Takashima - ông thị trưởng thành phố còn lên tiếng: "Đây là 1 cái hố tử thần lớn chưa từng có" luôn đó! (Theo Time.com)
Giờ là phần hay nè - cách người Nhật xử lý hậu quả khi hố tử thần xuất hiện. Chỉ trong trọn vẹn 6 ngày đêm mà họ đã "hô biến" nó không còn 1 dấu vết! Nghe xong mà "sốc não" luôn á!
Cũng theo ông Takashima, con đường giờ không chỉ được sửa sang lại như chưa hề có hố tử thần mà nó còn chắc chắn, mạnh mẽ hơn 30 lần so với trước khi sự cố xảy ra nữa (theo Time). Xịn xò không chịu nổi!
Thực ra thì việc san lấp, sửa chữa lại con đường bị hố tử thần phá hủy chỉ trong 6 ngày đêm thực sự là 1 kỳ tích từ kinh nghiệm trong quá khứ, tinh thần kỷ luật và cách làm việc cực kỳ khoa học của người Nhật mà ra đó.
Họ sẵn sàng làm việc suốt hơn 140 tiếng (6 ngày đêm liền) để hoàn thành sớm nhất dự án sửa chữa con đường phục vụ người dân. Cày cuốc không ngừng nghỉ luôn nha!
So sánh 1 chút để thấy được sự hiệu quả đáng kinh ngạc của dự án này nè:
Nguồn: soha.vn
Cơn ác mộng mang tên "hố tử thần" xuất hiện lúc khoảng 5 giờ sáng, ngay giữa con đường lớn 5 làn xe tại trung tâm Fukuoka (phía Nam đảo Kyushu). Nó phá tan tành, làm đứt hầu hết đường ống ga, nước, điện và cả hệ thống đèn tín hiệu giao thông nữa... nhưng may quá là không ai bị thương cả!
Hố tử thần này nuốt chửng luôn cả con đường, người ta ước tính nó rộng tới 810 mét vuông (30m x 27m) và sâu tận 15m. Với quy mô khủng như vậy thì gọi là thảm họa cũng không oan tí nào. Takashima - ông thị trưởng thành phố còn lên tiếng: "Đây là 1 cái hố tử thần lớn chưa từng có" luôn đó! (Theo Time.com)
Giờ là phần hay nè - cách người Nhật xử lý hậu quả khi hố tử thần xuất hiện. Chỉ trong trọn vẹn 6 ngày đêm mà họ đã "hô biến" nó không còn 1 dấu vết! Nghe xong mà "sốc não" luôn á!
Cũng theo ông Takashima, con đường giờ không chỉ được sửa sang lại như chưa hề có hố tử thần mà nó còn chắc chắn, mạnh mẽ hơn 30 lần so với trước khi sự cố xảy ra nữa (theo Time). Xịn xò không chịu nổi!
Thực ra thì việc san lấp, sửa chữa lại con đường bị hố tử thần phá hủy chỉ trong 6 ngày đêm thực sự là 1 kỳ tích từ kinh nghiệm trong quá khứ, tinh thần kỷ luật và cách làm việc cực kỳ khoa học của người Nhật mà ra đó.
Họ sẵn sàng làm việc suốt hơn 140 tiếng (6 ngày đêm liền) để hoàn thành sớm nhất dự án sửa chữa con đường phục vụ người dân. Cày cuốc không ngừng nghỉ luôn nha!
So sánh 1 chút để thấy được sự hiệu quả đáng kinh ngạc của dự án này nè:
Nguồn: soha.vn