"Người mỡ" bắt cóc gái xinh khiến dân Malaysia sợ xanh mặt

0b38732d68999bf1d6f7.jpg


Dân Malaysia đang hoảng loạn vì "người mỡ" - một sinh vật bí ẩn toàn thân phủ đầy mỡ đen bóng loáng, chuyên rình rập bắt cóc các chị em vào ban đêm. Story này nghe kinh dị vcl nhưng lại đang lan truyền cực mạnh tại bang Melaka miền nam Malaysia vào những ngày cuối năm vừa rồi đó các bạn ơi!

e6324a0187bf29e37cc6.jpg


Vào khoảng lễ Giáng sinh vừa qua, người dân ở quận Kampung, bang Melaka đã panic mode khi tin đồn về "người mỡ" (tiếng địa phương gọi là orang minyak) cứ thế lan tỏa như virus. Theo các câu chuyện rùng rợn được kể lại, con vật bí ẩn này có hình dạng quái dị và cơ thể được bao phủ bởi lớp mỡ đen sì. Nó thường săn lùng phụ nữ trẻ vào buổi tối khắp Malaysia. Kinh chưa? Tin đồn về "người mỡ" này đã lưu truyền suốt mấy thập kỷ nay, nhưng chưa ai bắt được con này luôn!

The Star - một tờ báo lớn của Malaysia - đưa tin có nhiều người chứng kiến "người mỡ" xuất hiện gần dịp Giáng sinh. Một nhân chứng kể lại cảnh tượng rợn người: nó "bò lên cầu thang của một ngôi nhà, rồi nhảy lên mái nhà và biến mất như phép thuật vậy".

"Tôi nghĩ một con người bình thường không thể làm được như thế. Mọi người có thể cười và nói đó là chuyện đùa, nhưng tôi đang nói nghiêm túc đấy. Tất cả những gia đình trong khu vực mà nó xuất hiện đều có phụ nữ trẻ," nhân chứng này phát biểu. Nghe mà sởn da gà luôn á!

Vì quá lo sợ "người mỡ" sẽ bắt cóc các chị em vào ban đêm và không tin tưởng vào khả năng bảo vệ của cảnh sát, người dân tại nhiều làng ở Malaysia đã tự tổ chức đi tuần tra ban đêm với dao trong tay. Đúng kiểu "tự vệ thôi ae ơi"!

Vô số câu chuyện liên quan tới "người mỡ" đang được truyền miệng khắp nơi. Một số story kể rằng nó là một sinh vật siêu nhiên, nhưng một số khác lại khẳng định đó chỉ là người thường tự bôi mỡ lên người. Lớp mỡ màu đen bóng loáng không chỉ khiến nó trở nên đáng sợ, mà còn giúp nó dễ dàng tuột khỏi tay người bắt giữ. Tuy nhiên, nhiều người cũng chỉ ra logic lỗ hổng: với bàn tay và bàn chân đầy mỡ, làm sao nó mở được cửa, trèo lên mái nhà hay chạy trốn được chứ?

"Người mỡ" chỉ là một trong nhiều sinh vật bí ẩn xuất hiện trong các câu chuyện dân gian tại Malaysia thôi nha. Người ta từng kể về sự xuất hiện của người có đuôi (cả nam lẫn nữ luôn á), người khổng lồ (cao tới 3m - tưởng tượng xem), người bay (cao khoảng 1,5m nhưng có đôi cánh lông vũ và sống trên những núi lửa không còn hoạt động). Nghe như phim Hollywood vậy!

Cho đến giờ, nổi tiếng nhất trong số những "quái vật" bí ẩn này vẫn là người lùn – loại sinh vật được cho là sống trong những khu rừng trên đảo Sumatra của Indonesia. Người ta đồn đại rằng người lùn có chiều cao từ 0,6 tới 1,5m. Một số người còn khẳng định bằng chứng về người lùn đáng tin cậy hơn cả bằng chứng về người tuyết hay người mỡ nữa đó!

Thật hay lừa thì chưa ai biết, nhưng chắc chắn các chị em ở Malaysia đang phải cẩn thận gấp đôi khi đi đêm rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top