Người mẹ giết con để hưởng tiền bảo hiểm: Ra tay xong lên giường ngủ, đến cuối vẫn chối bay không hối hận

213770a355d23493755a.jpg


Chấn động vụ án người mẹ tâm thần giết con để lấy tiền bảo hiểm Sau khi ra tay, bà ta còn bình tĩnh đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra...

Ngày 3/1/2023, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc cháu N.V.H. (sinh ngày 4/4/2017) - con ruột của Tô Thị Ty Na - tử vong trong phòng vệ sinh tại nhà vào khoảng 22h ngày 2/1/2023. Thời điểm đó, cháu bé mới được gần 6 tuổi.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Bích Tâm - cô ruột của cháu H. đã gửi đơn trình báo vì phát hiện quá nhiều điều bất thường. Bà Tâm cho biết sau khi cháu qua đời, bà kiểm tra camera trong nhà và phát hiện Ty Na đã chỉnh sửa camera trước khi vụ việc xảy ra

Plot twist ở đây là: năm 2021, một đứa con khác của Ty Na là cháu N.V.H. (sinh năm 2018) cũng tử vong trong xô nước tại đúng phòng vệ sinh này luôn! Sau đó, Ty Na đã nhận hơn 2 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Khi con thứ hai lại ra đi với hoàn cảnh y chang, bà Tâm mới nghi ngờ và báo công an.

6980fdce043650f0cd2d.jpg


Chi tiết điều tra gây sốc

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định trước, trong và sau khi cháu H. tử vong, trong nhà chỉ có mỗi Ty Na và cháu bé. Nhà chỉ có một lối ra vào duy nhất.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu H. cao 124cm, nặng 23kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Chiếc xô nước cao 63cm, đường kính miệng 56cm.

Khi được phát hiện, cháu H. ngồi trên bồn cầu, úp mặt vào xô nước. Cơ quan điều tra khẳng định với tư thế như vậy, cháu bé không thể tự gây ngạt nước được.

Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện nhiều vết thương ở trán, bẹn trái và chân phải - chứng tỏ có sự tác động của ngoại lực

Hành vi tàn nhẫn của người mẹ

Theo cáo trạng, Ty Na đã quay camera vào tường, gọi cháu H. xuống phòng vệ sinh rồi ra tay. Trong lúc chống cự, cháu bé bị thương tích nhiều nơi trên cơ thể.

Sau khi cháu H. tử vong, bà ta còn dàn dựng hiện trường như một vụ tai nạn ngạt nước, thay quần áo cho con, mở cửa chính, dùng máy sấy làm khô tóc và tay rồi... vào phòng nằm giả vờ ngủ luôn ạ

Đến 22h06, con gái lớn của Ty Na là cháu U. về nhà mới phát hiện em đã qua đời.

917b35afb32bc55ef97c.jpg


Ngay sau đó, Ty Na lập hồ sơ khai báo cháu H. tử vong do tai nạn để đòi hai công ty bảo hiểm chi trả tổng cộng hơn 4,1 tỷ đồng.

Tại tòa vẫn chối đến cùng

Khi bị hỏi tại sao mua tới 7 hợp đồng bảo hiểm, Ty Na trả lời một cách vô cùng bình thản: "Hồi chồng còn sống thì mua cho chồng và các con, mục đích là bảo vệ sức khỏe"

Khi HĐXX đề cập đến các vết thương trên người cháu H., bà ta quanh co rằng cháu bị thương ở trường và còn nói "không nhớ hết".

Đáng chú ý, khi được yêu cầu trình bày diễn biến xảy ra vào tối hôm đó, bị cáo chỉ kể được một phần rồi nói: "Lâu quá bị cáo không nhớ" (nhưng mà chỉ mới hơn 2 năm trước thôi nhé ‍♀️).

bce61eff314c1365903b.jpg


Ở phần nói lời sau cùng, Ty Na vẫn tiếp tục phủ nhận hành vi phạm tội và mong được sớm trở về với gia đình.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Tô Thị Ty Na tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Vụ án này thực sự khiến dư luận phẫn nộ về hành vi tàn độc của người mẹ sẵn sàng hi sinh con mình để trục lợi

99526ac70d4c6818c04f.jpg


082c0d4f958b07363fb5.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top