Chị đẹp Trà Ngọc Hằng đang viral với lý do không mong muốn chút nào! Ngày 12/3, Chi cục thi hành án dân sự TP Thủ Đức (TPHCM) vừa ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trà Ngọc Hằng (35 tuổi, người mẫu) để đảm bảo chị thực hiện trách nhiệm thi hành án.
Lý do thì drama lắm nha mọi người ơi! Chị Hằng đang nợ ông Nguyễn Quang Tấn tổng cộng 2,5 tỷ đồng tiền gốc, cộng thêm lãi chậm trả và 82 triệu đồng án phí theo bản án đã có hiệu lực pháp luật rồi nè.
Biện pháp này sẽ được áp dụng từ ngày 12/3 cho đến khi chị Hằng thi hành án xong hoặc có tiền bảo lãnh, tài sản hoặc biện pháp nào đó để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trên. Tức là hiện tại chị không thể đi ra nước ngoài rồi các bạn ơi!
**Vụ án drama đằng sau thế này nè:**
Theo Tiền Phong đưa tin, chiều 18/12/2024, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, phiên tòa phúc thẩm của TAND TPHCM đã tuyên án vụ "Đòi tài sản" giữa bà Trà Ngọc Hằng (bị đơn) và ông Nguyễn Quang Tấn (39 tuổi, quê Gia Lai - nguyên đơn).
HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm mà TAND TP Thủ Đức tuyên ngày 8/8/2024. Cụ thể là buộc bà Trà Ngọc Hằng phải trả lại cho ông Nguyễn Quang Tấn 2,5 tỷ đồng và nộp án phí dân sự sơ thẩm 82 triệu đồng.
Theo HĐXX phúc thẩm, sau phiên tòa sơ thẩm, phía bị đơn có kháng cáo và đề nghị hủy bản án sơ thẩm nhưng không đưa ra được chứng cứ mới nào để tòa xem xét cả. Những nội dung bà Hằng nêu ra thì đã được cấp sơ thẩm xem xét kỹ lưỡng rồi.
**Câu chuyện bắt đầu từ đây:**
Năm 2020, ông Tấn quen biết bà Hằng qua sự giới thiệu của bạn gái là bà Hồ Thị Oanh Yến. Lúc đó bà Hằng cần hỗ trợ tài chính, nên ông Tấn đã dùng mảnh đất của mình ở Lâm Đồng làm tài sản đảm bảo để vay 13,2 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sài Gòn.
Sau khi giải ngân, bà Hằng giữ 2,5 tỷ đồng, ông Tấn giữ 10,7 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận mỗi người tự trả phần lãi phát sinh từ số tiền vay gốc của mình. Nghe hợp lý đúng không nào?
Nguồn: soha.vn
Lý do thì drama lắm nha mọi người ơi! Chị Hằng đang nợ ông Nguyễn Quang Tấn tổng cộng 2,5 tỷ đồng tiền gốc, cộng thêm lãi chậm trả và 82 triệu đồng án phí theo bản án đã có hiệu lực pháp luật rồi nè.
Biện pháp này sẽ được áp dụng từ ngày 12/3 cho đến khi chị Hằng thi hành án xong hoặc có tiền bảo lãnh, tài sản hoặc biện pháp nào đó để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trên. Tức là hiện tại chị không thể đi ra nước ngoài rồi các bạn ơi!
**Vụ án drama đằng sau thế này nè:**
Theo Tiền Phong đưa tin, chiều 18/12/2024, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, phiên tòa phúc thẩm của TAND TPHCM đã tuyên án vụ "Đòi tài sản" giữa bà Trà Ngọc Hằng (bị đơn) và ông Nguyễn Quang Tấn (39 tuổi, quê Gia Lai - nguyên đơn).
HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm mà TAND TP Thủ Đức tuyên ngày 8/8/2024. Cụ thể là buộc bà Trà Ngọc Hằng phải trả lại cho ông Nguyễn Quang Tấn 2,5 tỷ đồng và nộp án phí dân sự sơ thẩm 82 triệu đồng.
Theo HĐXX phúc thẩm, sau phiên tòa sơ thẩm, phía bị đơn có kháng cáo và đề nghị hủy bản án sơ thẩm nhưng không đưa ra được chứng cứ mới nào để tòa xem xét cả. Những nội dung bà Hằng nêu ra thì đã được cấp sơ thẩm xem xét kỹ lưỡng rồi.
**Câu chuyện bắt đầu từ đây:**
Năm 2020, ông Tấn quen biết bà Hằng qua sự giới thiệu của bạn gái là bà Hồ Thị Oanh Yến. Lúc đó bà Hằng cần hỗ trợ tài chính, nên ông Tấn đã dùng mảnh đất của mình ở Lâm Đồng làm tài sản đảm bảo để vay 13,2 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sài Gòn.
Sau khi giải ngân, bà Hằng giữ 2,5 tỷ đồng, ông Tấn giữ 10,7 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận mỗi người tự trả phần lãi phát sinh từ số tiền vay gốc của mình. Nghe hợp lý đúng không nào?
Nguồn: soha.vn