MamPho1597
New member
Carrick chia tay Man United rồi, vậy là những huyền thoại cuối cùng từ đế chế Sir Alex giờ cũng dần biến mất hết...
Trận đấu cuối Premier League 2015/16, sau chiến thắng 3-1 vốn chẳng còn nhiều ý nghĩa của Man United, Carrick bước vào đường hầm cùng 2 con Jacey và Louise.
Nhìn cảnh đó mà người ta nhớ lại quá khứ, Ferdinand và Evra cũng có màn kết thúc tương tự. Họ dắt tay 2 đứa con của mình ra ngoài, tạm biệt, chấm dứt giai đoạn lẫy lừng trong màu áo Quỷ đỏ.
Tuy chưa chính thức, nhưng có lẽ đó là những khoảnh khắc cuối cùng của chàng cầu thủ 34 tuổi trên Old Trafford.
"Đàn ông thì không đi tìm sự công nhận." – Carrick đã từng nói thế đấy, và trong suốt gần 10 năm tại Man United, đó vẫn là phương châm sống của anh.
Bạn dùng từ gì để mô tả một cầu thủ: Ronaldo ngạo mạn, Rooney cần cù, Pirlo hoa mỹ hay Công Vinh cần mẫn, Huy Hoàng máu lửa? Còn Carrick thì có lẽ là... thầm lặng. Carrick thầm lặng, Carrick bình yên, Carrick không đi tìm sự công nhận
Nhắc đến tiền vệ hàng đầu, bạn nghĩ tới ai? Pirlo, Xavi Hernandez hay Paul Scholes? Nhưng chắc chắn không mấy ai chọn Carrick. Ở anh có cái gì đó khác biệt mà phải gọi là "bình bình".
Hiếm khi người ta thấy anh quá hay, quá nổi bật hoặc lên báo chí trả lời phỏng vấn, dính scandal gì ảnh hưởng tên tuổi. Ở Carrick là sự chín chắn, điềm đạm, vừa phải.
Hè 2007, nhóm nhạc Rock Sound Ex lưu diễn khắp nước Anh, trong đoàn có cái tên... cầu thủ Man United với nhiệm vụ đơn giản là khiêng và lắp ráp nhạc cụ trên sân khấu.
Tuy nhỏ nhưng đó là công đoạn không thể thiếu trong mỗi buổi diễn.
Sound Ex năm đó thành công vang dội, một phần công sức lớn đến từ tay Carrick. Nhưng vẫn không ai biết đến và nhắc tên anh. Hình như ở bất cứ đâu, Michael cũng đều đứng sau những thành công, im lìm, bình lặng
"Viva Ronaldo, viva Ronaldo
Running down the wing
Hear United sing
Viva Ronaldo, Viva Ronaldo..."
Bạn có quen những câu hát này không? Bài hát fan Man United ca ngợi CR7 đấy. Còn nhiều cái tên khác được hát những bài ca tương tự, nhưng fan Quỷ đỏ có vô tâm quá không, quên mất Carrick rồi. Cho đến tận trận đấu cuối, cũng chưa từng có bài hát dành riêng cho anh
"Tôi cũng không nghĩ ra được câu hát nào về tôi mà có vần điệu" - Anh đã từng cười mà nói thế đấy.
Man United có một quá khứ hào hùng. Họ có Sir Alex, người bảo chứng cho sự tự tin, có màu đỏ của áo luôn hừng hực cháy, có số lượng CĐV đông nhất thế giới và có quá khứ với bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ.
Nhưng tất cả dần vỡ vụn từ sau khi "Ông già gân" chia tay sân cỏ. Tất cả dần dần ra đi, Manucians chỉ còn có hai cái tên để níu giữ kí ức: Rooney và Michael Carrick.
Họ là những người từng trải qua đêm mưa Moscow huyền diệu, qua khoảnh khắc thua cuộc đau đớn trước Barca, chứng kiến những thời khắc chia tay tốn nhiều nước mắt với Sir Alex.
Họ là chứng nhân lịch sử hiếm hoi còn lại của ngày tháng hào hùng chỉ tồn tại trong kí ức. 1 ngày sau trận đấu cuối ở Premier League, ĐT Anh công bố đội hình dự Euro nhưng không hề có Carrick
Người ta nhớ lại anh chiến đấu hết mình giúp Tam Sư đoạt vé đến Pháp như thế nào nhưng lại không có 1 suất trong đội hình chính thức, rồi quyết liệt lên án, đòi công bằng cho anh.
Nhiều người cũng có đủ lí lẽ đáp trả, anh 34 tuổi, phong độ phập phù, quá già cho một suất đến Euro.
Và Carrick, như thường lệ, vẫn im lặng. Kể cả các tài khoản mạng xã hội cũng không hề thấy động tĩnh gì. Anh lại là một người đàn ông đúng nghĩa không đi tìm sự công nhận.
Man United sắp không còn Carrick, rồi Nhà hát chẳng còn hình bóng của anh, biết nói gì đây ngoài từ cảm ơn và tạm biệt. Nhưng ai quên được, Old Trafford từng có một chàng trai như thế, người đàn ông âm thầm sau những thành công
Nguồn: soha.vn