Câu chuyện viral về anh lính Mỹ và cô gái Việt gây xôn xao cộng đồng mạng
Mấy ngày gần đây, dân tình Việt Nam chắc ai cũng thấy story viral về chuyện tình đẹp như phim giữa anh lính Mỹ và cô gái Việt thời chiến tranh nhỉ?
Trong câu chuyện đó, hai người là mối tình đầu của nhau, nhưng vì lịch sử phũ phàng nên phải xa cách. Đến khi gặp lại thì chị đã có gia đình, còn anh vẫn FA. Cuối cùng anh qua đời vì bệnh, để lại gia tài khổng lồ cho chị và các con, kèm lời trăn trối: "Nếu có kiếp sau, xin em đừng nói lời xin lỗi".
Story này đi kèm một bức ảnh cũ xíu: cô gái Việt tóc dài đen óng, áo trắng quần xanh đứng bên chàng trai ngoại quốc mặc đồng phục quân đội. Hai người cầm tay nhau, nhìn nhau đắm đuối ghê luôn
Ai đọc xong cũng nghẹn ngào, xúc động tới bần bần. Nhiều người cứ ngỡ đó là ảnh thật của hai nhân vật chính. Nhưng plot twist đây: cặp đôi trong ảnh lại có một câu chuyện hoàn toàn khác, và nó còn dài hơn 13 ngàn cây số nữa cơ!
Sự thật đằng sau bức ảnh: Chuyện tình thật của ông Jim Reischl và Linh Hoa
Năm 1969, Trung sỹ Jim Reischl thuộc không quân Mỹ, 21 tuổi đặt chân tới Việt Nam. Anh đóng quân ở căn cứ Tân Sơn Nhất bên ngoài Sài Gòn (giờ là TP.HCM nha).
Tại đây, anh gặp và phải lòng một cô gái tên Linh Hoa (tên thật là Nguyễn Thị Hạnh). Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á!
Tháng 7/1970, Jim phải về Mỹ, chia tay Linh Hoa. Lúc đó cô nói với anh rằng đã mang thai con của anh, nhưng anh không tin. Anh về với đầy nuối tiếc và ân hận trong lòng.
Về Mỹ, ông Reischl sống ở bang Minnesota, làm nhân viên vẽ bản đồ cho chính phủ. Ông kết hôn 2 lần, có 1 con trai, và gặp vấn đề sức khỏe liên quan tới chất độc da cam.
Dù cuộc sống bận rộn, ông vẫn chưa bao giờ quên mối tình đầu năm xưa ở Sài Gòn
42 năm tìm kiếm: Hành trình của một tình yêu bất diệt
Năm 2005, sau khi cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ, ông Reischl bắt đầu hành trình tìm lại người yêu cũ. Chỉ nhớ tên "Linh Hoa", biết đó chưa chắc đã là tên thật
Năm 2012, với sự giúp đỡ của tổ chức Father Found, ông quay lại Việt Nam sau 42 năm! Từ đó, mỗi năm ông sang 1-2 lần để tìm Linh Hoa. Ông đăng tin trên báo: "Anh đang tìm em. Anh đã tìm em nhiều năm rồi. Anh không trông chờ một mối quan hệ nào cả. Anh chỉ muốn em biết vậy thôi. Anh chỉ muốn lại được nói chuyện với một người phụ nữ tuyệt vời mà anh đã gặp trong năm 1969 và năm 1970".
Tháng 9/2015, một phụ nữ 64 tuổi đang ngồi cạnh người chồng liệt giường ở làng Mỹ Luông, Đồng bằng sông Cửu Long.
Bà đang lướt iPad thì tình cờ thấy bài báo về những đứa trẻ bị bỏ rơi trong chiến tranh. Lướt xuống, bà shock nặng khi thấy ảnh thời trẻ của mình cùng người lính Mỹ - chính là Reischl!
Bà chính là Linh Hoa (Nguyễn Thị Hạnh) mà ông đang tìm kiếm!
Cuộc hội ngộ sau nửa thế kỷ: Khi tình yêu vượt qua thời gian
Sau khi đọc bài báo, bà Hạnh email cho phóng viên và được kết nối với Reischl. Hai người nhắn tin, gọi điện và Skype. Rồi cuộc gặp mặt đã diễn ra tại nhà bà Hạnh.
Cửa mở ra, nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt, ông Reischl nói: "Thật vui khi lại được gặp em… một lần nữa". Ông dang tay ôm, và bà Hạnh òa khóc
Sự thật về đứa con gái: "Giọt nước mắt đầu tiên"
Bà Hạnh và ông Reischl có một cô con gái. Sau khi ông rời đi năm 1970, bà suy sụp và về sống ở vùng nông thôn.
Ngày 18/10/1970, bà sinh một bé gái mắt to, da sáng màu. Bà đặt tên con là Nguyễn Thanh Nguyên Thủy. Bà giải thích tên bé có nghĩa là "giọt nước mắt đầu tiên", vì không có ai ở bên bà lúc sinh con
Lúc đó bà mới 19 tuổi. Bà nhờ bạn đưa con đến trại trẻ mồ côi, nghĩ rằng vẫn có thể thăm con được. Nhưng người bạn biến mất, và khi bà tìm đến trại thì các sơ nói không có hồ sơ của bé.
Sau đó bà kết hôn, có 2 người con khác. Chồng bà giờ đã liệt giường nhiều năm sau cơn đột quỵ.
Suốt nhiều năm, bà Hạnh vẫn luôn tìm kiếm đứa con gái đầu của mình. Khi hai người gặp lại nhau, ước vọng tìm lại con gái càng mãnh liệt hơn bao giờ hết!
Họ cùng nhau đi thăm nhiều nơi ở TP.HCM, nói cười vui vẻ như chưa hề có cuộc chia ly
Và giờ thì chính chủ lên tiếng rồi nè!
Khi thấy ảnh của mình viral khắp mạng xã hội Việt Nam với một câu chuyện hoàn toàn khác, ông Jim Reischl tâm sự rằng ông không hài lòng khi người viết sử dụng hình ảnh của ông mà không xin phép: "Ai đó đã sử dụng hình ảnh của chúng tôi để kể một câu chuyện... không liên quan".
Nguồn: kenh14.vn