Chuyện gì đang xảy ra vậy mọi người ơi? Danh tính người lạ xuất hiện bất ngờ trong đường hầm khiến HLV Chu Đình Nghiêm và BHL Hà Nội FC tức điên đã lộ diện rồi đó. Và người này cũng đã lên tiếng xin lỗi luôn á!
Trận tứ kết lượt đi Cup Quốc gia 2018 giữa HAGL và Hà Nội diễn ra căng thẳng cực kỳ. Những phút cuối trận đấu trên sân Pleiku thực sự nóng bỏng tay sau những quyết định rút thẻ đỏ đuổi Phạm Thành Lương và truất quyền chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm từ trọng tài Ngô Duy Lân. Drama quá đi mất
Đang trên đường về phía đường hầm thì bỗng dưng có một người lạ xuất hiện khiến thuyền trưởng và BHL đội khách giật cả mình, vừa sợ vừa tức. Thậm chí sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm còn cho rằng người định tấn công ông nằm trong thành phần BTC luôn.
Nhưng mà sau một ngày thì nhân vật mặc áo xanh có va chạm với ông Chu Đình Nghiêm đã lộ diện rồi nè. Đây chính là trọng tài người Gia Lai tên Khổng Tam Cường, hiện đang đảm nhận những công việc tại giải hạng Nhất. Lúc có mặt trên sân Pleiku, trọng tài Tam Cường không làm nhiệm vụ gì mà chỉ đến xem trận đấu như 1 khán giả bình thường thôi.
Trong một chia sẻ mới nhất, trọng tài Khổng Tam Cường đã lên tiếng xin lỗi ban tổ chức trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm, BHL Hà Nội FC và toàn thể người hâm mộ bóng đá.
Theo lời giải thích của trọng tài Cường thì việc ông xuất hiện ngay gần khu kỹ thuật đội khách là để động viên và xoa dịu tình hình chứ không phải nhằm tấn công như HLV Chu Đình Nghiêm tố sau trận đấu đâu nhé. Trọng tài đang làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhất không ngờ hành vi của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy luôn
Về phía BTC sân Pleiku thì họ đang đứng trước án phạt từ Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam do để người lạ không có nhiệm vụ xuất hiện trong đường hầm sân vận động. Còn phía đội khách, từ tiền vệ Phạm Thành Lương, HLV Chu Đình Nghiêm và 1 số thành viên trong BHL cũng đối diện với những án phạt nặng từ VFF nữa đó. Chắc giờ ai cũng đang hồi hộp chờ kết quả rồi!
Nguồn: kenh14.vn