CamTeen5990
New member
Mới đây, cộng đồng mạng đang chia sẻ rần rần bức ảnh một bà mẹ vừa địu con trên lưng vừa đi phụ hồ, khiến người xem vừa giận vừa thương không biết phải nói sao
Hình ảnh người mẹ cúi rạp làm những công việc nặng nhọc vốn không hề phù hợp với chị em phụ nữ, lại còn phải cõng thêm đứa con nhỏ trên lưng thật sự làm netizen chạnh lòng. Hai mẹ con mặc quần áo cũ kỹ, đứng trên giàn giáo cao tè le, nhìn mà thấy nguy hiểm vô cùng luôn
Không thể ru con ngủ êm ái trên chăn ấm đệm êm, không thể dành cho con những giấc ngủ trọn vẹn với tiếng hát ru dịu dàng, chắc hẳn người mẹ ấy cũng đau lòng lắm rồi.
Nhưng có lẽ vì hoàn cảnh bất khả kháng nào đó mà chị buộc phải địu con đi làm như vậy, tiếng ru thay bằng từng nhịp thở gấp gáp, từng tiếng xẻng xúc hồ của mẹ...
Hàng loạt cư dân mạng đã thể hiện sự xúc động trước tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ dành cho con. Dù có vất vả đến mấy, các bậc phụ huynh vẫn luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình
Tuy nhiên, nhiều người cũng lên tiếng quan ngại rằng, dù phải mưu sinh khó khăn thế nào đi nữa thì vẫn phải đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn bé.
Vì nhìn cảnh chị địu con, không có đồ bảo hộ lao động gì cả, đứng trên giàn giáo cao ngất, chỉ cần một phút sơ suất thôi thì hậu quả thật sự không dám nghĩ
Trước đó, không ít lần dân tình phải rơi nước mắt với những khoảnh khắc thể hiện tình cảm thiêng liêng của cha mẹ dành cho con.
Sự thật là dù ở đâu, tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ với con cái luôn là thứ tình cảm thiêng liêng mà không một lời nói nào có thể diễn tả hết được
Nguồn: soha.vn