"Người khổng lồ" 2,5m vật lộn với bệnh tật và nghèo khổ, cần mọi người chung tay giúp đỡ

Nang014433

New member
fdc66ce3f3684cf8e652.jpg


Câu chuyện này nghe mà xót xa quá mọi người ơi Một "người khổng lồ" đang phải đối mặt với hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, sống trong bệnh tật và còn mặc cảm nữa chứ. Bác nào có điều kiện thì chung tay giúp đỡ nha!

Nhân vật chính là anh Hồ Văn Trung (34 tuổi, sống ở xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Hiện tại anh đang điều trị bệnh suy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau luôn.

Khổ nỗi chiều cao của anh "khủng" tới 2,5m nên bệnh viện không có giường nào vừa cả Gia đình phải thuê thợ hàn làm riêng một chiếc giường dài 2,6m để anh có chỗ nằm điều trị ấy chứ!

629c105ff7e80335697f.jpg


Vào trưa ngày 10-10, ông Hồ Đức Ngoan - bố của anh Trung - đang chăm con tại bệnh viện, kể lại với giọng nghẹn ngào: "Lúc mới sinh, con tôi phát triển bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng sau cơn sốt kéo dài lúc 18 tuổi thì cơ thể con tôi phát triển một cách kỳ lạ luôn".

Plot twist là mọi người trong nhà cao trung bình khoảng 1,6-1,8m thôi, chỉ mình anh Trung cao vượt trội. Vì mặc cảm nên hằng ngày anh rất ít giao tiếp với mọi người xung quanh

Gia đình vốn đã khó khăn rồi, ông Ngoan cùng bà Nguyễn Thị Hồng - mẹ anh Trung - hằng ngày đi mua dừa tươi về bán kiếm lời lo cho cả nhà.

Có lần phụ bố mẹ leo dừa, anh Trung bị té chấn thương khớp gối và lật bàn chân trái. Nhưng vì mặc cảm nên anh không chịu đến bệnh viện điều trị mà cứ âm thầm chịu đựng. Đợi chân đỡ đau rồi lại tiếp tục đi làm kiếm tiền về phụ gia đình

"Trung nói với tôi, mẹ khỏi mua đồ cho con, con không đi đâu nên chỉ cần 1 chiếc áo là được, cha mẹ để tiền lo cho 2 em ăn học", bà Hồng kể lại với giọng ngậm ngùi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top