Người khác mượn tiền, bạn hỏi ngay "cần bao nhiêu?" thì xịt rồi bro: Học ngay cách người Do Thái xử lý cực gắt!

ed3da0bcf411c95792f6.jpg


Nói về độ thông minh của người Do Thái thì ai cũng phải gật đầu lia lịa rồi đúng không? Thông minh như là "brand identity" của họ vậy, đi đâu cũng phải mang theo, nhất là khi liên quan đến chuyện tiền nong nè

ddc6b0efa9ef07ac3372.jpg


67367378149bc344056e.jpg


Nhưng mà IQ của người Do Thái không chỉ thể hiện ở khả năng kinh doanh thần sầu đâu nha! Nhìn vào những tên tuổi đình đám như Einstein (nhà bác học thiên tài), Picasso (họa sĩ huyền thoại), Freud (ông tổ tâm lý học)... tất cả đều là người Do Thái cả đó. Đỉnh thật sự!

Người Do Thái được coi là cao thủ quản lý tài chính bậc nhất. Họ có câu nói cực gắt: "Đừng cho bạn bè mượn tiền, trừ khi bạn không còn cần người bạn này nữa". Nghe mà tỉnh ngộ liền á! Trong đời thực, chuyện bạn bè mượn tiền không trả hoặc trả trễ rồi rạn nứt tình cảm là chuyện... đau lòng lắm rồi

Về chuyện mượn và trả tiền, thật ra cần phải có chút trí tuệ và kỹ năng mới xử được tình huống mà vừa không đắc tội ai, vừa không để bản thân rơi vào thế bị động nha các bạn ơi!

Trong cuốn "Trí tuệ Do Thái" có viết: "Nếu ai đó tìm bạn mượn tiền, bạn liền hỏi 'cần bao nhiêu?' thì bạn đã thua rồi. Người thông minh nên nói như thế này!"

135cbf949f41df2ff00b.jpg


1. Bạn cần tiền để làm gì? Hỏi lý do trước đã!

Trước khi cho ai đó vay tiền, điều quan trọng nhất là phải hỏi nguyên nhân. Nếu lý do hợp lý, bạn có thể giúp hết mình. Nhưng nếu lý do không hợp lý thì dù 1 xu cũng không nên cho vay nhé!

45f7458a56b845b99146.jpg


319a20d043b01ecb474c.jpg


Những người vay tiền để đầu tư, muốn làm giàu cho bản thân họ thì... đừng có cho vay nha! Tại sao họ muốn vay tiền của bạn để đầu tư kiếm lời mà không tự dùng tiền của họ?

Ai có tiền mà không muốn đầu tư sinh lời đúng không? Khi bạn có dư thì cũng cần phải dùng số tiền đó đầu tư cho bản thân chứ, đúng hông?

Cho nên theo mình thì tiền dùng để mua nhà, xe hơi hoặc đầu tư thì KHÔNG NÊN cho vay. Vì nếu họ kiếm được lời, họ cũng chẳng chia cho bạn đồng nào cả. Và dù bạn có dư thì cũng nên dùng để đầu tư cho chính mình đi ạ!

Chỉ có DUY NHẤT một loại tiền nên cho vay: tiền cứu cấp!

Một là tiền để cứu người đang nằm viện, nếu là mối quan hệ thân thiết thì nên giúp đỡ hết sức. Hai là tiền cho chi tiêu khẩn cấp, trong trường hợp bạn biết rõ đối phương có khả năng chi trả, thì có thể cho họ vay.

Người xưa có câu "cứu nguy chứ không cứu bần", cho người nghèo vay tiền thì cuộc sống của họ chỉ càng lúc càng nghèo thôi, khi có tiền tiêu họ sẽ không nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa đâu!

4fae22bab5e4128780bd.jpg


2. Không cho vay thì cũng phải khéo léo từ chối chứ!

Từ chối cho người khác vay tiền cũng là cả một nghệ thuật đó nha! Nếu từ chối không khéo sẽ làm tổn thương cảm xúc ngay, thậm chí có thể mất luôn mối quan hệ đó.

Ví dụ nè, nếu đối phương muốn vay tiền để mua thêm căn nhà thứ hai, bạn chỉ cần nói: "Trùng hợp quá! Tôi cũng đang muốn đổi căn nhà lớn hơn, còn định vay anh một khoản đây."


Hoặc: "Không may rồi, tôi còn đang nợ ngân hàng, hàng tháng phải trả đúng hạn, trong túi thật sự không có dư đồng nào để cho anh mượn cả."

Nếu một người tức giận hoặc trách móc bạn vì bạn không cho họ vay tiền, thì người bạn này cũng không đáng để tiếp tục giữ mối quan hệ nữa đâu!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top