FanBuonXinhh
New member
Giữa dòng nước lũ xiết như thác đổ, anh Trần Công Thành một mình lèo lái chiếc ghe nhỏ, cứu hơn 40 người thoát nạn. Câu chuyện nghe mà rợn người luôn á!
Mấy ngày gần đây, thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nhìn như vừa trải qua tận thế vậy. Mái ngói nát bét, cây cối đổ la liệt, bùn đất ngập tràn khắp nơi. Dòng sông Ba vẫn chảy xiết, nước đục như màu cafe sữa ý. Người dân ai cũng mệt lử, lo lắng vì vừa thoát chết và giờ chẳng biết làm sao tiếp tục cuộc sống.
Trong khung cảnh tang thương đó, mình gặp được anh Trần Công Thành (51 tuổi) - người hùng đã giải cứu hơn 40 mạng người khỏi tay tử thần. Đứng giữa sân nhà ngổn ngang, anh Thành nhìn mấy căn nhà còn sót lại, đôi tay vẫn run run vì lạnh và kiệt sức. Nhìn mà thương ghê!
Nhớ lại đêm định mệnh 19/11, anh Thành kể: "Nước dâng nhanh vãi, mọi người la hét cứu với cứu với khắp nơi. Lúc đó không nghĩ gì hết, chỉ biết lao ra cứu người già với trẻ con - những người yếu ớt nhất - vì không ai giúp thì họ chết mất thôi".
Chỉ với chiếc ghe cắt cỏ siêu nhỏ, anh chèo xuyên dòng nước chảy mạnh như điên, từng chuyến đưa người dân đến nhà 2 tầng của vợ chồng bà Bùi Thị Yên và ông Nguyễn Văn Nghị. Mỗi lần chèo ghe là tim anh đập như trống, nước cuốn xiết đến mức nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng anh vẫn bình tĩnh, vững tay để cứu người. Phải tự động viên bản thân liên tục để giữ vững tinh thần, đảm bảo an toàn cho cả mình lẫn bà con.
"Suốt hai ngày trời, chỉ ngủ có mấy tiếng, tay chân tím lè người vì lạnh, nhưng không bỏ rơi ai cả", anh tâm sự. Nghe mà nước mắt muốn rơi luôn ấy!
Khi cơn lũ rút, người dân Phú Hữu cứ nhắc đến anh Thành là mắt long lanh biết ơn. Nhiều người nói: "Không có anh Thành thì giờ chắc không biết ra sao rồi, biết bao nhiêu người gặp nạn mất".
Chị Trần Thị Hoa, một trong những người được cứu, chia sẻ: "Nhà tôi 7 người, phải leo lên gác dỡ ngói kêu cứu. Khi được đưa qua nhà bà Yên, tuy chen chúc trên tầng 2 nhưng cảm thấy an toàn vô cùng. Được sống sót là nhờ họ, biết ơn quá trời quá đất luôn".
Ghi nhận hành động cực kỳ dũng cảm này, chiều 24/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao bằng khen cho anh Trần Công Thành, với thành tích xuất sắc cứu 40 người trong đợt mưa lũ từ ngày 18-22/11.
Nguồn: soha.vn