BeoStar4865
New member
Tối 14/10, qua trang Facebook cá nhân, HLV Toshiya Miura đã chính thức nói lời chia tay ĐTQG Việt Nam luôn rồi các bạn ơi
Từ khi dẫn dắt ĐTQG Việt Nam, áp lực mà ông Toshiya Miura phải gánh thật sự là khủng khiếp.
Ngay cả khi giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng, ông vẫn phải hứng đủ "gạch đá" với lối chơi phòng ngự tiêu cực hay chuyện không tin dùng lứa U19 vàng của Công Phượng, Tuấn Anh.
Không lâu sau thất bại đau đớn 0-3 của ĐT Việt Nam trước đại kình địch Thái Lan ngay tại Mỹ Đình, ông Miura đã nói lời chia tay đầy xúc động:
"Xin lỗi mọi người. Mọi chuyện quá đau đớn, Thái Lan là một đội tuyển mạnh và trận đấu hôm qua, chúng ta đã yếu hơn họ.
Đội tuyển thua nhưng người hâm mộ đã không quay lưng lại với chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Có lẽ tôi sẽ không còn huấn luyện các bạn một lần nào nữa, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt."
Trên Fanpage BóngĐá, những người tiếc nuối cho HLV Miura thật sự ít ỏi lắm luôn. Phần đông đều muốn vị HLV người Nhật ra đi, dù vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến ông
Một bạn có tên Hào Song Phi chia sẻ: "Thật ra ai chả muốn đội tuyển chơi đẹp, bách chiến bách thắng và ông ấy cũng vậy nhưng năng lực có hạn, ông đã làm hết sức mình thì không có gì phải buồn cả.
Cảm ơn ông rất nhiều, chúc ông thành công trong cuộc sống. Còn đội tuyển thì trăm sự nhờ bầu Đức thôi!"
Bạn MrDuan thì cho rằng: "Cái thua nhất của ông là không tiếp tục dìu dắt và xây dựng lối chơi đẹp của lứa U19 2013-2014 đang được lòng tin và sự cuồng nhiệt trong lòng người hâm mộ.
Một kết thúc thật buồn, xin được cảm ơn ông vì những cố gắng cho bóng đá Việt. Chúc ông có thật nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp mới!"
Một người hâm mộ có tên Nguyễn Thành mạnh dạn đề cử 2 cái tên thay chiếc ghế nóng của HLV Miura, đó là hai huyền thoại của bóng đá Việt Nam: Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hồng Sơn. Nghe cũng hợp lý đấy nhỉ?
Nguồn: soha.vn