SocSweet2318
New member
Mở cửa phòng, người giúp việc bàng hoàng phát hiện cả hai con của chủ nhà chết bất thường trong phòng ngủ, trên người có vết máu
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 15/8, khi người giúp việc cho gia đình chị Phạm Thị Chi (41 tuổi, ở khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) lên mở cửa phòng con gái chị Chi là cháu Nguyễn Hoàng P.U (18 tuổi).
Vừa mở cửa, người giúp việc hoảng hốt phát hiện U. đã tử vong, dưới sàn nhà có nhiều vết máu. Không chỉ vậy, em trai U. là cháu Lăng M.Q (sinh năm 2013, em cùng mẹ khác cha với U.) cũng nằm bất động trên giường
Ngay lập tức, người giúp việc hô hoán mọi người giúp đỡ và đưa cháu Q. đến Trung tâm Y tế TP Móng Cái. Nhưng đau lòng thay, Q. đã chết trước khi đưa vào viện...
Nhận được tin báo, cơ quan công an TP Móng Cái đã nhanh chóng có mặt tại ngôi nhà trên để điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu nhận định, có thể do trầm cảm, U. đã cho cháu Q. uống thuốc sau đó dùng dao gây thương tích cho mình dẫn đến tử vong.
Được biết, cháu U. đi du học bên Úc mới về nước và ở nhà từ cuối tháng 7/2017. Thời gian gần đây, cô gái này có biểu hiện trầm cảm, gia đình đang cho dùng thuốc.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an TP Móng Cái tiến hành điều tra, làm rõ.
Nguồn: kenh14.vn