Nghĩ mấy ông tỷ phú Jeff Bezos hay Bill Gates giàu lắm rồi? Xin thưa là vẫn còn "hạt tiêu" so với vị vua trong lịch sử này nha!
Vua Mansa Musa - ông vua cai trị đế chế Mali thế kỷ 14 chính là biểu tượng của từ "giàu có" và "xài tiền như nước" Người ta công nhận luôn là ông là người giàu nhất trong lịch sử loài người với khối tài sản ngoài tầm tưởng tượng!
So sánh một chút cho dễ hình dung nè: Jeff Bezos - "sếp" Amazon với khối tài sản khoảng 131 tỷ USD nghe thì khủng rồi đúng không? Nhưng mà vẫn không thấm vào đâu so với Vua Mansa Musa!
Theo tạp chí Time đưa tin, Vua Mansa Musa "giàu đến mức không ai diễn tả được" và tài sản của ổng lớn hơn NHIỀU so với người đứng thứ 2 - Hoàng đế La Mã Augustus Caesar (khoảng 4.600 tỷ USD). Tưởng tượng ra chưa?
Các sử gia kể lại rằng ông giàu đến mức nào à? Chỉ riêng số vàng mà ổng phát cho người nghèo trong một chuyến đi Cairo đã làm thị trường vàng sụp đổ, mất 12 năm trời mới hồi phục và suýt nữa thì phá tan nền kinh tế Ai Cập luôn! Nhưng cũng phải nói thật là thói quen xài tiền không kiểm soát và hào phóng quá tay đã khiến vương quốc của ông dần suy yếu.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1312, khi Musa lên ngôi sau khi Vua Abu-Bakr II mất tích trong chuyến thám hiểm Đại Tây Dương. Lúc đó châu Âu đang loạn lắm, trong khi Mali thì đang thịnh vượng nhờ có nguồn tài nguyên thiên nhiên khủng, đặc biệt là vàng nha!
Dưới thời Musa cai trị, đế chế Mali mở rộng gấp 3 lần diện tích ban đầu! Ông sáp nhập luôn 24 thành phố, trong đó có cả trung tâm thương mại siêu quan trọng Timbuktu.
Càng mở rộng đất đai, Musa càng giàu to. Theo Bảo tàng Anh, thời điểm đó Mali sở hữu gần một nửa số vàng của Cựu thế giới (tức là các khu vực người châu Âu biết đến trước khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ năm 1492) luôn!
Mãi đến năm 1324, thế giới mới biết Musa giàu "khủng khiếp" thế nào. Là một tín đồ Hồi giáo sùng đạo, ông bắt đầu hành hương đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Saudi. Và đoàn tùy tùng? Gồm tận 60.000 người: quan chức, binh lính, người dắt lạc đà... cộng thêm 12.000 nô lệ phục vụ! Scale sự kiện đỉnh của đỉnh luôn!
Đoàn người của Musa mang theo hàng chục tấn vàng cộng với cả đàn dê và cừu làm thức ăn. Ibn Khaldun - một nhà sử học thời đó kể lại từ lời người tham gia rằng "mỗi lần dừng chân, Musa đều chiêu đãi cả đoàn bằng đồ ăn và bánh kẹo xịn xò nhất". Ăn uống như ông hoàng thật sự!
Đến Cairo, Musa flex luôn sự kiêu ngạo. Khi được mời gặp quốc vương Ai Cập al-Malik al-Nasir, ông từ chối vì không muốn phải quỳ xuống hôn đất và tay của quốc vương. Thái độ "ngầu" thật đấy!
Suốt thời gian ở Cairo, Musa tiếp tục xài tiền như nước. Ông phát vàng cho người nghèo ở Cairo - tuy là hành động tốt nhưng lại làm giảm giá trị của vàng ở Ai Cập, khiến nền kinh tế "chao đảo" nặng. Phải mất đến 12 năm sau quốc gia này mới hồi phục được đó!
Các nhà sử học ước tính đoàn hành hương của Musa đã "xả" tổng cộng 12,3 tấn vàng và sự mất giá của vàng gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD trên khắp Trung Đông. Trên đường về, Musa cố gắng cứu vãn nền kinh tế Ai Cập bằng cách mua lại vàng mình đã cho trước đó nhưng với giá... cắt cổ!
Trở về từ Mecca, Musa đưa theo một số học giả Hồi giáo, trong đó có hậu duệ trực tiếp của nhà tiên tri Muhammad, một nhà thơ và kiến trúc sư Abu Es Haq es Saheli. Nghe đâu ông trả cho nhà thơ tận 200 kg vàng - tương đương 8,2 triệu USD ngày nay! Trả lương "đỉnh" thật!
Mansa Musa được ghi nhận là người xây dựng nhiều nhà thờ Hồi giáo công phu nhất lịch sử và một số vẫn còn tồn tại đến giờ. Ngoài ra còn xây nhiều trường học, thư viện và biến Timbuktu thành trung tâm giáo dục luôn!
Vua Mansa Musa qua đời năm 1337 ở tuổi 57, truyền ngôi cho con trai Mansa Maghan. Nhưng mà tiếc thay, vị vua trẻ không giữ được sự giàu có và hòa bình của Mali. Cuối thế kỷ 14, đế chế Songhay đánh chiếm Mali vì thèm tài nguyên. Đến cuối thế kỷ 15, Mali thành thuộc địa của Bồ Đào Nha. Sự xuất hiện của người châu Âu đã đánh dấu hồi kết cho đế quốc Mali thịnh vượng một thời.
Nguồn: soha.vn