PandaPho99
New member
Nghe vô lý nhưng có thật: Arsenal đang "khóc lóc" giữa núi tiền bạc đấy các bạn ơi!
Cách đây vài hôm, Arsenal vừa flex báo cáo tài chính với mức lãi nửa đầu năm lên tới 17.8 triệu bảng. Chưa hết, Pháo thủ còn có tận 123.3 triệu bảng nằm im trong két sắt đó. Mùa giải 2011/12, đội bóng này thu về lợi nhuận "khủng" 270 triệu bảng và lãi gần 40 triệu bảng nữa. Với khả năng "in tiền" đỉnh như vậy, Arsenal xếp thứ 10 trong BXH các CLB thể thao giá trị nhất hành tinh theo Forbes công bố giữa năm 2012 (định giá khoảng 820 triệu bảng).
Với nguồn tài chính "giàu sụ" và kiểu "tự lực cánh sinh", Arsenal hứa hẹn vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu một cách dễ dàng. Nghe những tin vui trên mặt trận kinh tế thế này, fan Pháo thủ đáng lẽ phải ăn mừng rầm rộ. Nhưng plot twist: tất cả người yêu Arsenal đều đang... khóc ròng!
Không khóc sao được khi Pháo thủ đã bước sang năm thứ 8 liên tiếp trắng tay về danh hiệu rồi bạn ơi.
Mùa này thôi, Arsenal bị loại khỏi League Cup bởi Bradford - một đội hạng 4 (tưởng tượng cái sốc đó đi), FA Cup bởi Blackburn, và Champions League sau trận thua đau 1-3 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà. Cuộc đua top 4 thì Pháo thủ vừa "flop" thảm hại trước Tottenham đêm qua, đang kém Chelsea - đội thứ Tư - tới 5 điểm. Nếu CLB thành London không lọt Champions League mùa tới (lần đầu tiên kể từ 95/96 đấy nhé), thì chắc lại có loạt sao ra đi tìm vinh quang nơi khác rồi...
Số là các fan Arsenal vừa nhận tin nhà đầu tư Trung Đông muốn mua CLB với giá 1.5 tỷ bảng - con số "trên trời" đó! Điều này khiến nhiều người hy vọng Pháo thủ sẽ được bơm tiền mạnh tay dưới thời ông chủ mới. Nhưng... có một cái "nhưng" to đùng: thương vụ chỉ thành nếu Arsenal lọt top 4 Premier League thôi. Nếu không thì những "mỏ vàng" Trung Đông sẽ chảy sang chỗ khác, kiểu như Everton chẳng hạn.
Sống trong hy vọng đã chết, người yêu Arsenal đang khóc giữa đống... giấy lộn. Cái kiểu "BLĐ sẽ cho HLV Wenger tiền mua người" giờ nghe nhàm quá rồi. Vì ngay sau đó, Giáo Sư lại lên báo tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không vung tiền bừa bãi, chỉ mua cầu thủ thực sự tài năng với đúng giá trị" bla bla bla... Cuối cùng thì sao? Arsenal lại bán nhiều hơn mua, két tiền cứ phình to ra còn phòng truyền thống thì thu hẹp lại cho đỡ tốn công... lau những khoảng trống
Thế mới thấy tiền bạc không mang lại hạnh phúc, nhất là khi phải hy sinh mọi thứ để có nó. Những giọt nước mắt của fan Arsenal chắc chắn còn tiếp tục rơi, và chua xót thay nó tỷ lệ thuận với số tiền chui vào két sắt của các ông chủ Pháo thủ...
Nguồn: soha.vn