Người được Tăng Thanh Hà tặng bánh bức xúc lên tiếng

838c486f312f7589d887.jpg


Ơ kìa, drama Hà Tăng chưa hết nóng đây này! Sau khi cô nàng ngồi ghế nóng Master Chef mùa 2 và có màn loại thí sinh gây tranh cãi, giờ có người lên tiếng bênh vực rồi nè

Chuyện là thế này nha: Hà Tăng từng làm tặng một chiếc bánh sinh nhật hand-made cho anh Quốc Võ, và chiếc bánh này bị netizen khui lại, chê bai tơi tả. Nhiều người dùng nó làm "bằng chứng" khẳng định Hà Tăng không đủ trình làm giám khảo

6f5c8b2ca8e127b0cd17.jpg


Thế là anh Quốc Võ - chủ nhân của chiếc bánh đó - quyết định viết một bức tâm thư dài dằng dặc trên trang cá nhân để "đáp trả" những lời chỉ trích dành cho "cô em" của mình.

Anh kể lại cực kỳ xúc động: "Nhân dịp sinh nhật mình, cô em mình tổ chức đãi tiệc cho ông anh tại nhà với những món ăn do cô ấy tự tay nấu. Xúc động hơn nữa, cô ấy còn làm một chiếc bánh sinh nhật tặng ông anh.

Sống đến từng tuổi này, đây mới là lần sinh nhật thứ 2 mình cảm thấy thực sự xúc động (lần thứ nhất là sinh nhật năm mình học lớp 2, chị Ả nấu một nồi chè đậu xanh đánh cho mình đãi sinh nhật vui vẻ với bạn bè trong xóm)."

Anh chia sẻ rằng không phải vì bánh đẹp hay ngon, mà chính cái tâm và tình cảm Hà Tăng bỏ vào mới là điều đáng trân trọng nhất

Còn với những người ném đá Hà Tăng, anh Quốc Võ không ngại "cà khịa" thẳng mặt:

"Nói có xúc phạm cũng đành chịu, chắc gì những đạo diễn ở ẩn rảnh rỗi (nếu không muốn nói là hết thời) và những anh hùng bàn phím ấy đã bao giờ làm một chiếc bánh cho người thân mình vào dịp đặc biệt hay chưa?"

Anh còn so sánh: Mua bánh làm sẵn bên ngoài thì ai cũng làm được, nhưng tự tay làm mới thấy được tình cảm chân thành. "Con người sống là vì cái lòng đối với nhau, chỉ có súc vật mới sống vì cái có sẵn dâng tới miệng" - Ơ hay, câu này hơi gắt đấy nhỉ

Thậm chí anh còn dẫn chứng cả... Picasso vào đây luôn: "Biết đâu sau này trào lưu làm bánh home made mộc mạc như vậy mới là đẹp và là mode thì sao?" Giống như tranh của Picasso ngày xưa bị chê điên rồ nhưng bây giờ cả thế giới phải nghiêng mình kính nể ấy mà

09eda1b59487bc6948b0.jpg


Về chuyện Hà Tăng loại thí sinh vì "động cơ không trong sáng", anh Quốc Võ cũng lên tiếng bảo vệ bằng một loạt lý lẽ khá... "bất chấp".

Anh nhắm thẳng vào một vị đạo diễn đã chỉ trích Hà Tăng, gọi người đó là "ngu dốt", "không phân biệt được show và program"

"Vị đạo diễn này rất ngu là không phân biệt được đâu là show và đâu là program (bởi thế chẳng trách sao mà hết thời phải tha phương cầu thực sứ người)" - Ối giồi ơi, đọc mà thấy nóng luôn á

d1269434d5ca955ff0d5.jpg


Anh giải thích: Master Chef là SHOW chứ không phải program dạy nấu ăn. Show thì phải có kịch tính, phải tạo drama để thu hút người xem chứ đâu phải chỉ dạy công thức nấu ăn đơn thuần.

Còn về việc Hà Tăng có đủ trình làm giám khảo không, anh Quốc Võ dẫn chứng luôn: "Người nhận xét ẩm thực, phê bình ẩm thực không nhất thiết phải là người nấu ăn giỏi mà chỉ cần họ sành ăn họ đi nhiều, họ có cái lưỡi trời cho và họ yêu thích món ăn là đủ."

Anh kể về cậu bé Eli Knauer ở Mỹ, mới học lớp 4, chưa cao quá 1m2, răng sữa còn chưa thay hết nhưng đã là nhà phê bình ẩm thực được công nhận rồi kìa



Cuối cùng, về quyết định loại thí sinh của Hà Tăng, anh khẳng định: "Còn mình tán thành cái việc loại ngay một người nấu ăn chưa biết có ngon không mà không hề có niềm đam mê ẩm thực. Nấu ăn ngon thì rất dễ nhưng nấu ăn bằng niềm đam mê thì rất khó để trở thành một đầu bếp thực thụ."



Anh lấy ví dụ KFC, Burger King chưa chắc ngon lắm nhưng nhiều người thích vì họ nấu bằng đam mê, tìm được khẩu vị chung của đại đa số



Phải nói là bức tâm thư này dài, nhiều lý lẽ, có cả dẫn chứng quốc tế, nhưng tone cũng khá... "gắt" với những ai đã chỉ trích Hà Tăng nhé. Các bạn nghĩ sao về quan điểm này? Có đồng ý không?



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top