CuaYeu6299
New member
Apple là công ty luôn biết cách kiếm tiền từ mọi thứ mà họ có trong tay
Nếu bạn là fan cứng Android thì chắc hẳn đã quá quen với việc thoải mái đổi nhạc chuông theo mood mỗi ngày rồi đúng không? Chỉ cần lướt vào Cài đặt, chọn bài hát yêu thích là xong, ez game!
Nhưng mà với hội iFan thì chuyện này lại... hơi drama Các thiết bị iOS chỉ cho bạn dùng mấy âm thanh cơ bản có sẵn làm nhạc chuông thôi. Về mặt kỹ thuật thì vẫn có cách custom được, nhưng mà phức tạp vãi chưởng luôn - phải dùng máy tính, mở iTunes lên (cái app mà giờ ai còn nhớ tới nữa đâu ).
Và câu hỏi triệu đô là: Tại sao Apple không làm cho việc đổi nhạc chuông đơn giản hơn nhỉ?
Đây không phải chuyện mới đâu, đã có vô vàn người kêu ca về nó rồi. Nhưng Apple vẫn cứ im re như tờ. Hãng nổi tiếng với slogan "mọi thứ phải mượt mà và đơn giản", nhưng mà trong case này thì lại không hề muốn thay đổi gì cả.
Khoan đã, đừng nghĩ là họ quên hay lười nhé! Hãy cùng mình đào sâu xem thực sự tại sao Apple lại cố tình giữ việc custom nhạc chuông khó khăn như vậy nha!
Nhạc chuông xưa kia - kỷ nguyên hoàng kim
Nhạc chuông tùy chỉnh từng là món hàng xa xỉ trong thời kỳ đầu của điện thoại di động. Ảnh internet
Quay ngược thời gian về những năm 2000, nhạc chuông là "trend" cực hot đối với mọi người đó! Lúc đó điện thoại còn đơn giản lắm, tính năng ít ỏi nên người dùng không có nhiều cách để "flex" cái máy của mình. Và các hãng đã nhìn ra cơ hội kiếm tiền từ nhu cầu này - boom, thị trường nhạc chuông cao cấp ra đời!
Đến năm 2004, thị trường này trị giá hàng tỷ USD trên toàn cầu luôn nha! Theo New York Times thì nhà mạng Verizon tính phí 3 USD cho một nhạc chuông, còn T-Mobile và Sprint thì 2,5 USD.
Nhưng ngay cả khi đã trả tiền rồi, bạn vẫn không thể chỉnh sửa gì cả, chỉ được dùng đúng cái có sẵn thôi. Không cắt ghép, không loop, không custom gì hết. Thậm chí còn có giới hạn thời gian nữa - nhạc chuông của Sprint hết hạn sau 90 ngày, Verizon thì 1 năm. Hết hạn là phải mua lại, tưởng tượng được không?
Rồi đến năm 2007, Apple debut với chiếc iPhone đầu tiên và làm "lật kèo" cả ngành công nghiệp này luôn! Cách làm của Apple siêu thông minh: người dùng mua bài hát full từ iTunes với giá 0,99 USD, sau đó trả thêm 0,99 USD để convert thành nhạc chuông 30 giây. Tổng cộng là 1,98 USD.
Nghe có vẻ đắt nhưng thực ra là deal ngon lành đó! Vì khách hàng không chỉ có nhạc chuông mà còn được cả bài hát đầy đủ nữa. Quan trọng hơn, họ có thể tự chỉnh sửa: chọn đoạn bắt đầu, kết thúc, tạo loop và custom theo ý thích. Xịn sò hẳn!
Plot twist: Đây mới là "máy ATM" thực sự của Apple
Apple sẽ còn gây khó dễ cho việc tùy chỉnh nhạc chuông tới khi họ không còn có thể kiếm tiền từ nó. Ảnh Internet
Mô hình kinh doanh này đã giúp Apple "in tiền" không ngừng nghỉ và trở thành chuẩn mực cho các ông lớn khác học theo. Nhưng rồi thời gian trôi, smartphone ngày càng xịn sò, và nhạc chuông dần mất đi sức hút. Hầu hết các công ty chuyên bán nhạc chuông đều... phá sản hết
Thế nhưng Apple thì khác! Thay vì bỏ cuộc, họ pivot chiến lược: giảm giá xuống còn 1,29 USD cho cả bài hát lẫn quyền convert thành nhạc chuông. Không cần trả thêm phí nữa, mua về là chỉnh sửa thoải mái. Apple còn mở cửa cho creator bên thứ ba upload nhạc chuông lên iTunes Store bán - tất nhiên là Apple sẽ "hớt" một phần lợi nhuận rồi
Và đây chính là lý do tại sao Apple cố tình làm khó việc custom nhạc chuông trên iPhone! Để bảo vệ nguồn thu nhập béo bở này đó bạn ơi. Tư duy này cũng giống như việc họ bán iPhone không kèm củ sạc, và sắp tới có thể cả dây sạc cũng không có luôn. Simply vì bán riêng lẻ thì... kiếm được nhiều tiền hơn mà!
Vì thế nên dù bạn có mong mỏi đến mấy đi nữa, cũng sẽ không bao giờ có cách nào để custom nhạc chuông trên iPhone một cách "ez" cả đâu. Vì Apple luôn biết cách kiếm tiền từ mọi thứ có thể. Không phải ngẫu nhiên mà họ trở thành một trong những ông trùm công nghệ lớn nhất hành tinh - chắc chắn không phải bằng cách phát miễn phí rồi!
Nguồn tham khảo: SlashGear
Nguồn: soha.vn