Sáng nay 14/10, các bác tài đi trên đường Láng (hướng đi Ngã Tư Sở) giật mình té ngửa khi bất ngờ gặp một đoạn đường nhầy nhụa bùn lầy chán đời
Người dân sống quanh ngõ 850 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) kể lại, từ sáng sớm hôm nay đã có người trông thấy một chiếc xe chở phế thải đi qua, rồi sau đó thì bùm - một đống bùn khổng lồ xuất hiện giữa lòng đường luôn.
"Có thể chiếc xe chở phế thải đã bị tuột tấm chắn ở thùng xe hoặc lái xe cố ý đổ trộm xuống vỉa hè và sau đó bỏ chạy", một người ở khu vực phân tích.
Theo những gì mình ghi nhận được, khá nhiều bạn đi xe máy lướt qua đoạn này đều loạng choạng tay lái, thậm chí có người còn té luôn rồi
Nhiều người phải lên vỉa hè né luôn vì sợ dính bùn. Giao thông qua đây tắc cứng trong giờ cao điểm sáng nay.
Chứng kiến sự việc, chị Nguyễn Kim Lan ở Ngọc Khánh bức xúc:
"Sáng nay, tôi đưa con đi học, khi qua đoạn này, hai mẹ con tôi suýt bị ngã, may là chống chân kịp thời nhưng giầy tất dính đầy bùn đất thối.
Sau khi đưa con tới trường, tôi lại phải quay về nhà thay giầy mới tới công sở làm việc được."
Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Hồng Hải, Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết, UBND phường đã báo ngay cho Công ty môi trường đô thị điều động hai xe ô tô cùng các nhân viên đến xúc dọn bãi bùn, giải phóng giao thông.
Nhận được tin báo, chỉ huy Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đã phân công cán bộ chiến sỹ phân luồng giao thông luôn.
Vệt bùn này đã khiến đoạn đường bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Nguồn: soha.vn