"Người đẹp ăn quỵt" bị bắt khi dùng trò bẩn để "ở chùa" 1 tháng trong khách sạn

CrushNgotReal

New member
efd8b6cf74e2a31080d0.jpg


Chị Vương này chơi chiêu "gãi da tự sướng" rồi đổ lỗi khách sạn bẩn để khỏi trả tiền ở cả tháng, ai ngờ cuối cùng bị công an sờ gáy

Vốn bị dị ứng da từ hồi còn bé, chị Vương người Trung Quốc đã nghĩ ra cách tận dụng "lợi thế" này để sống miễn phí khi đi du lịch. Cô cố tình gãi da cho nổi mẩn đỏ rồi đòi quản lý khách sạn hoàn tiền với cái cớ chỗ ở mất vệ sinh khiến da bị ngứa. Chiêu thức thật sự quá bá đạo luôn! ‍♀️

Theo Upstream News, ông chủ một chuỗi khách sạn ở Trung Quốc đã gọi cảnh sát vào chiều 15/3, tố cáo chị Vương - khách trọ đang đòi hoàn tiền phòng với lý do cơ sở vật chất không sạch sẽ. Hai bên cãi nhau tưng bừng luôn á!

Công an Thượng Hải lập tức có mặt tại hiện trường. Sau khi điều tra, họ xác nhận chị Vương check-in từ hôm trước đó. Lúc trả phòng, cô ta tuyên bố khách sạn không đạt chuẩn vệ sinh, làm da cô nổi ban đỏ đầy người, bị dị ứng ngứa ngáy, nên đòi hoàn tiền. Hai bên đàm phán mãi không ra kết quả nên phải gọi cảnh sát vào cuộc.

Plot twist nè! Trong lúc cảnh sát đang hòa giải, nhân viên dọn phòng tìm thấy một báo cáo y tế mà chị Vương để quên trên bàn. Shock luôn khi phát hiện ra cô này bị dị ứng da từ TRƯỚC khi nhận phòng rồi Điều tra sâu hơn, hoá ra chị đã từng làm trò này ở nhiều khách sạn khác nữa. Sus quá đi!

be12ebf27877f16e9908.jpg


Cảnh sát đào sâu hơn và phát hiện chị Vương đã du lịch ở Thượng Hải được 1 tháng trời, ở qua hơn 10 khách sạn khác nhau. Cô luôn vội vàng trả phòng sau vài ngày. Báo cáo từ các khách sạn này đều cho thấy, cứ đến ngày trả phòng là chị Vương lại đòi hoàn tiền với lý do vệ sinh kém khiến da bị dị ứng. Pattern rõ ràng quá rồi còn gì!

Đến ngày 24/4, với đầy đủ bằng chứng, cảnh sát đã bắt giữ chị Vương tại một nhà tắm công cộng ở quận Mẫn Hàng, Thượng Hải. Sau khi bị bắt, Vương thú nhận luôn: cô bị dị ứng từ bé, da rất dễ đỏ. Để tiết kiệm tiền phòng, cô lợi dụng điều này đòi khách sạn hoàn tiền với cớ phòng không sạch. Khi nhân viên hỏi dị ứng ở đâu, cô từ chối tiết lộ, nói là "bất tiện". Trời ơi, kịch bản chuẩn bị kỹ thật đấy!

Nếu khách sạn không chịu trả tiền, chị Vương còn đòi cùng đi bệnh viện kiểm tra. Trước mặt bác sỹ, cô cố tình phủ nhận mình có tiền sử dị ứng để bác sỹ nhầm tưởng tình trạng hiện tại là do khách sạn gây ra. Chiêu trò quá đỉnh luôn!

2f693e20459975e98c22.jpg


Để tránh rắc rối pháp lý, chị Vương còn chăm chỉ tra cứu nội dung liên quan đến tranh chấp tiêu dùng. Cô đã dùng chiêu này "ở chùa" thành công nhiều lần. Cuối cùng thì cũng phải đền tội, cô bị giam giữ theo luật định vì tội gây rối trật tự và vụ án đang được điều tra thêm.

Bài học rút ra: đừng nghĩ mình thông minh hơn hệ thống nhé! ‍♀️

(Nguồn: Sohu)

5dbe14e1a6d4e49a1227.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top