Người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest: Từ thằng bé mù chữ đến huyền thoại leo núi

Chuyện này nghe xịn sò nhưng lại chạm đến nỗi đau lòng ghê các bạn ơi! Hành trình của Tenzing Norgay lên nóc nhà thế giới không chỉ đơn thuần là một mốc son trong lịch sử thám hiểm, mà còn là câu chuyện đầy cảm xúc về ý chí "cháy" hết nấc của một anh chàng lớn lên trong nghèo khó và không biết chữ. Cuộc đời ông gắn chặt với dãy Himalaya hùng vĩ, nơi bước chân kiên cường của một cậu bé du mục đã vượt qua mọi giới hạn khắc nghiệt để trở thành icon toàn cầu luôn ️

4d906442d5f10180543d.png


Sinh ra tại vùng Solo Khumbu ở biên giới Nepal và Tây Tạng vào khoảng năm 1914, Tenzing Norgay có tên khai sinh là Namgyal Wangdi. Ông là con thứ 11 trong gia đình 13 anh chị em (đông vãi chưởng luôn!).

8276ba7cdebc06261e6b.jpg


Ngay từ nhỏ, cuộc sống của ông đã tough đến mức: gió lạnh cắt da cắt thịt, phải chăn gia súc giúp gia đình từ bé tí. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và sống ở vùng sâu vùng xa thiếu thốn mọi thứ, ông không có cơ hội đến trường và mù chữ suốt cả đời. Nhưng plot twist nè: vị lạt ma đứng đầu tu viện Rongbuk đã ban cho ông cái tên Tenzing Norgay, nghĩa là "người theo đuổi giáo lý giàu có và may mắn" - nghe như định mệnh phết không?

Mối duyên trời định với Himalaya

Khao khát được ra ngoài thế giới rộng lớn đã thúc đẩy cậu thiếu niên trốn nhà đến Kathmandu, rồi sau đó định cư tại cộng đồng người Sherpa ở Darjeeling, Ấn Độ. Tại đây, với thể lực bền bỉ, nụ cười tươi rói và sự nhiệt huyết cháy bỏng, ông bắt đầu làm người khuân vác cho các đoàn thám hiểm nước ngoài.

Trong khi đa số đồng bào coi đây chỉ là kế sinh nhai nguy hiểm, Tenzing lại nuôi dưỡng tình yêu mãnh liệt và khát vọng chinh phục đỉnh cao thực sự. Ông tham gia hầu hết các cuộc thám hiểm qua nhiều thập kỷ, tích lũy kinh nghiệm sinh tồn giữa băng tuyết và bão táp.

Từ thập niên 1930, Tenzing Norgay bắt đầu tham gia chuyên chở đồ đạc trong ba chuyến thám hiểm chính thức của người Anh lên đỉnh Everest. Ông cũng có mặt trong một số cuộc leo núi khác ở tiểu lục địa Ấn Độ, trong đó khó nhất là chuyến leo dãy núi Nanda Devi.

Trước khi tạo nên lịch sử năm 1953, Tenzing Norgay đã trải qua 6 lần thử sức đầy gian nan và thất bại trên Everest. Đỉnh điểm là chuyến thám hiểm cùng đoàn Thụy Sĩ năm 1952, khi ông và nhà leo núi Raymond Lambert chỉ còn cách đỉnh chưa đầy 300 mét nhưng phải quay đầu vì kiệt sức và bão tuyết tàn phá Với ông, Everest không chỉ là một khối đá vô tri mà là tiếng gọi định mệnh, là ngọn núi thiêng mà ông phải đặt chân lên bằng được!

6acb3f3c220c496c00cf.png


53e294d83d4a8aa255d0.png


Khoảnh khắc làm nên lịch sử

Cơ hội cuối cùng đến vào mùa xuân năm 1953 trong chiến dịch thám hiểm do đại tá John Hunt lãnh đạo. Trải qua nhiều tuần lễ thích nghi cực khổ với bầu không khí loãng oxy tại "vùng tử thần" vượt ngưỡng 8.000 mét (nơi các tế bào cơ thể bắt đầu suy kiệt và nguy cơ phù não luôn rình rập), Tenzing cùng Edmund Hillary đã thực hiện nỗ lực tiến đỉnh cuối cùng.

Ngày 29 tháng 5 năm 1953, vượt qua vách đá thẳng đứng hiểm trở gần 12 mét (sau này được vinh danh là "bậc đá Hillary"), hai con người kiệt xuất cuối cùng đã đặt chân lên nóc nhà Trái Đất!

Tenzing Norgay và Edmund Hillary là những người đầu tiên trên thế giới đặt chân lên đỉnh Everest được ghi nhận. Nhưng giới báo chí vẫn tò mò muốn biết ai bước lên trước. Tenzing sau đó trả lời cực khôn: "Nếu như việc trở thành người thứ hai bước lên đỉnh Everest là sự xấu hổ, thì tôi sẽ phải sống với sự xấu hổ này."

012ff0645aeb677d82b5.png


Các phóng viên cũng hỏi tại sao trong ảnh chụp trên đỉnh núi chỉ có Tenzing chứ không có Hillary. Edmund đã trả lời: "Tenzing không biết cách sử dụng máy ảnh và trên đỉnh Everest thì chẳng có chỗ nào để tôi dạy anh ấy cách dùng nó cả" (hợp lý đấy chứ ).

Khoảnh khắc vỡ òa này đã được hai nhân vật chính kể lại trong cuộc phỏng vấn lịch sử trên BBC. 72 năm trước, họ từng chia sẻ niềm vui chiến thắng với những hồi ức không thể quên. Edmund Hillary nói cảm giác đầu tiên chắc chắn là nhẹ nhõm - nhẹ nhõm vì đã tìm thấy đỉnh núi và nhẹ nhõm vì đã ở đó. Còn Tenzing, sau khi sống sót qua địa hình băng giá hiểm trở và cái lạnh cắt da cắt thịt, ông cho biết thông qua người phiên dịch John Hunt rằng cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhõm vô bờ, tiếp theo là niềm vui sướng tột độ!

cdf376d5310ec84e7ec3.png


Di sản để đời của người hùng Himalaya

Trên đỉnh núi cao ngất trong 15 phút ngắn ngủi vì bình oxy sắp cạn, Tenzing đã thành kính đào hố tuyết nhỏ để chôn bánh kẹo làm lễ vật dâng lên các vị thần theo tín ngưỡng Phật giáo của mình. Họ không tìm thấy dấu tích của George Mallory và Andrew Irvine (từng biến mất năm 1924), nhưng chiến tích của họ đã mở ra chương mới cho lịch sử chinh phục tự nhiên!

Sự kiện này lập tức biến Tenzing Norgay thành biểu tượng toàn cầu, niềm tự hào của cả Nepal lẫn Ấn Độ. Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử, ông tiếp tục cống hiến cho ngành leo núi khi đảm nhận vai trò giám đốc đào tạo thực địa tại Học viện Leo núi Himalayan ở Darjeeling.

1c9e0d61362193bd8f40.jpg


Ông cũng thành lập công ty du lịch thám hiểm mang tên mình để dìu dắt thế hệ trẻ tiếp nối đam mê chinh phục các đỉnh cao. Cuộc đời Tenzing Norgay khép lại vào tháng 5 năm 1986, nhưng di sản về lòng dũng cảm, sự khiêm nhường và ý chí vươn lên nghịch cảnh của người con núi rừng Himalaya này sẽ mãi trường tồn ✨

Trùng hợp thật sự là kỳ tích lịch sử chinh phục Everest được đạt được đúng ngày sinh nhật của Tenzing! Ông sinh ngày 29 tháng 5 năm 1914 và 31 tuổi khi đặt chân lên đỉnh Everest. Để tưởng nhớ Tenzing Norgay, Nepal đã tuyên bố ngày 29 tháng 5 là Ngày Everest Quốc tế.

Cuộc đời Tenzing Norgay vượt xa khuôn khổ của một biên niên sử thể thao hay những con số thống kê lạnh lùng về độ cao địa lý. Sinh ra trong cảnh nghèo khó, không biết chữ và đứng ở vị thế thấp trong xã hội thuộc địa thời đó, ông đã dùng ý chí sắt đá cùng nhịp đập hòa quyện với núi rừng để viết nên huyền thoại bất tử.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top