FanMimi2873
New member
20 năm trôi qua rồi mà những ngư dân ở huyện Cần Giờ (TP. HCM) vẫn ám ảnh cái buổi sáng kinh hoàng hôm bão Linda bất ngờ kéo đến. Chẳng có một dấu hiệu gì cả, và chả ai chuẩn bị tâm thế để đón một trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất
**Xóm Tiên (Cần Giờ), tháng 11/1997...**
Mấy ngày nay trên vô tuyến, người ta liên tục thông báo rằng cơn bão có tên Linda sắp đổ bộ vào các tỉnh miền Nam. Nhưng ở cái xứ này người ta sống mấy mươi năm trời với nghề chài lưới, dựng nhà sát bên bờ biển mà có bao giờ thấy bão bùng gì dữ dội đâu. Ông Lành cười hề hề: "Dữ lắm là mấy cơn dông lướt lướt, xi nhê gì đâu mà lo"
Trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta vẫn tiếp tục đưa tin về cơn bão đang hình thành ngoài biển Đông. Tàu thuyền được lệnh cấm ra khơi. Ngoài cảng, tàu thuyền neo đậu san sát nhau, ai nhìn cũng thấy... nản lắm. Mấy bữa rồi chẳng làm ăn được gì, ông Năm buồn miệng rủ mấy ông bạn đi biển: "Trời im re vầy mà bão bùng gì, đi kiếm ăn rồi tính tiếp mấy ông à!".
Chiều ngày 1/11, cả xóm Tiên nhốn nháo người ra kẻ vào, lực lượng chức năng chạy ngược chạy xuôi vận động người dân di chuyển lên khu vực trường học để trú bão. Thế nhưng người ta vẫn thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. "Trời quang mây tạnh vầy mà sao phải chạy đi tránh bão, mấy ông này kỳ cục thiệt. Nhà tui tui ở chớ biểu tui đi đâu" - mấy bà cô trong xóm bảo nhau
Cả xóm Tiên chỉ có duy nhất gia đình bà Năm Đậm là tranh thủ dọn quần áo đồ đạc chất lên xe ba gác chạy qua trường học. Người trong xóm nhìn ông Năm chở vợ con trên chiếc xe ba gác mà cười khoái chí. "Ông ba Năm sợ chết hay sao mà chạy đi trốn sớm vậy?" - Cô Bình mỉa mai. Bà Năm dù xấu hổ nhưng cũng ráng nán lại nói mấy lời: "Chồng tui đợt trước đi biển dính cơn bão ngoài Côn Đảo, cũng ngày trước yên vầy nè mà bữa sau là bão vô dữ lắm. Ngó vậy thôi chứ không biết bão vô lúc nào đâu. Thôi tính mạng là quan trọng, dọn đồ đi trú đi mấy bà ơi!".
Nói rồi ông Năm rồ ga chạy cái ào, cả xóm ôm bụng cười khoái chí. Mọi người giải tán ai về nhà nấy, như chẳng có chuyện gì xảy ra, như chẳng có một dấu hiệu gì cho một thảm hoạ sắp ập đến...
3h sáng ngày 2/11, đang nằm ngủ trong nhà ông Tâm nghe tiếng gió rít từng cơn, nổi da gà. Mở cửa số ra thì, "Trời đất ơi bão tới" - ông Tâm la thất thanh Những cơn thịnh nộ của biển cứ thế cuốn trôi những mái nhà, từng tấm tôn bay trong gió nghe tiếng rợn gai ốc. Cây cối ngã rạp xuống đất, đến cả gốc me đầu xóm bự 2 người ôm cũng bị đánh ngã. Tiếng con nít khóc điếc cả tai người, tai hoạ ập đến ngay cái lúc mà chẳng ai ngờ tới
Mấy má con bà Liễu chui xuống gầm giường vì sợ nhà sập xuống. Ngoài cảng, thuyền tàu đập vào nhau vỡ tan tành, nhưng đâu ai dám chạy ra, sợ lỡ đâu bị tôn chém trúng hay xui xui cây đè trúng cũng tiêu đời. Hửng sáng, người dân nghe tiếng xe tải chạy vào xóm, là các chiến sĩ đến đón người dân vào trường học để trú bão. Ai nấy đều mừng ra nước mắt
**Cần Giờ, tháng 11/2017..**
Tròn 20 năm từ ngày cơn ác mộng Linda đổ bộ vào Việt Nam, người ta lại một lần nữa hoang mang khi thông tin về cơn bão Damrey đang vào. Nhiều ngày nay, các ngư dân trong xóm Tiên (Cần Giờ) chẳng dám ra biển, cơn ác mộng của 20 năm trước đã trở thành một bài học quá lớn, đủ để người ta hiểu rằng tính mạng con người là quan trọng nhất.
Ngày đó đã có không ít người tranh thủ chạy ra biển đánh mẻ cá rồi ở lại mãi mãi với đại dương. Cơn thịnh nộ của biển chưa bao giờ ám ảnh người Nam bộ kinh khủng đến thế
Nguồn: kenh14.vn