Dân tình đang đu đưa chen chúc nhau kiếm chỗ đẹp ở khu thương mại trung tâm và bến cảng Sydney (Úc) để sẵn sàng "quẩy" cùng màn pháo hoa giao thừa đầu tiên sau ba năm bị COVID phá đám
Mặc dù trời mưa tí tẹo ngắt quãng, nhưng nhiều fan hâm mộ pháo hoa vẫn cực kỳ nhiệt tình xuất hiện tại các điểm check-in cực xịn ở bến cảng từ sáng sớm tinh mơ hôm nay, 31/12.
Theo dự kiến thì có hơn một triệu người sẽ đổ bộ về Sydney để thưởng thức màn pháo hoa đêm giao thừa đầu tiên sau ba năm phải chill tại gia vì các lệnh hạn chế phòng COVID-19.
Khoảng nửa tỷ người trên khắp địa cầu cũng dự kiến sẽ xem livestream các sự kiện ở Sydney, một trong những thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón năm 2023 nè
Giám đốc Cảnh sát bang New South Wales - Anthony Bell, cho biết cảnh sát đã huy động lực lượng khắp Sydney, tập trung vào Cảng Sydney và bờ biển lân cận. "Đó là chiến dịch lớn nhất của chúng tôi trong năm", ông Bell chia sẻ.
"Người dân đã trải qua rất nhiều điều trong năm nay. Và chúng tôi biết đây là đêm giao thừa đầu tiên sau khi các biện pháp phòng dịch được dỡ bỏ. Dự kiến nhiều người sẽ ra đường, không chỉ ở Sydney mà còn trên toàn tiểu bang."
Thị trưởng Sydney - Clover Moore cho biết màn trình diễn năm nay sẽ là "ấn tượng nhất từ trước đến nay" luôn
Nhân viên Vườn Bách thảo Sydney - Samira Mikhael cho biết cô rất vui mừng khi đám đông quay trở lại. Vườn Bách thảo Sydney là một trong những địa điểm ngắm pháo hoa xịn xò nhất. Vé đã cháy hàng trong năm nay, với một số vé có giá lên tới 500 đô la đấy (tầm 11 triệu VNĐ - không phải giá rẻ tý nào ).
Nguồn: soha.vn