ThíchThìNhích
New member
Chuyện drama vừa xảy ra ở Malaysia đang gây xôn xao MXH nặng đây các bạn ơi! Một cặp vợ chồng người Trung Quốc sang thăm con gái đang du học bỗng dưng mất luôn chiếc ví có đến 10.000 Ringgit (hơn 60 triệu VNĐ luôn đó các fen ).
Câu chuyện là thế này nè: Chị vợ đi mua sắm ở siêu thị Semenyih, đang check out thì có điện thoại reng reng, vội vã quá quên béng chiếc ví trên quầy. Giật mình nhớ ra, chị liền nhờ siêu thị check camera và ủa... plot twist xuất hiện rồi!
Đoạn clip từ camera an ninh ghi lại cảnh một gia đình 4 người đi qua, bé nhỏ trong đó nhặt được ví rồi đưa cho mẹ. Người mẹ này thì không nói không rằng luôn cho vào túi xách của mình lun á
May sao camera còn quay được cả biển số xe nên cặp vợ chồng lập tức mang bằng chứng đến đồn cảnh sát Semenyih trình báo. Police làm việc siêu nhanh, xác định được chủ xe và triệu tập người này đến làm việc.
Đến đây thì drama càng căng! Người đàn ông có đem ví đến đồn công an trả lại thật, nhưng lại khăng khăng khẳng định khi nhặt được thì trong ví không hề có tiền mặt nào cả
Còn chị chủ nhân chiếc ví thì giải thích rõ ràng: do gần đây tỷ giá Ringgit Malaysia đang tốt nên chị mang theo 10.000 Ringgit tiền mặt để tiêu hàng ngày. Chị còn tâm sự: "Tôi vốn có ấn tượng tốt về Malaysia, đặc biệt là cộng đồng người Mã Lai vì tín ngưỡng tôn giáo nên nghĩ rằng sẽ có những lòng tốt và đạo đức cơ bản. Vụ này đã thay đổi quan điểm của tôi rồi "
Điều chị buồn nhất là tất cả diễn ra ngay trước mặt hai đứa con của gia đình kia, kiểu cách dạy con thế này thì ối giời ơi...
Trong video ghi lại, có một chị người Trung Quốc tốt bụng giúp phiên dịch suốt quá trình làm việc đến tận đêm khuya. Nhưng kết cục thì... người đàn ông vẫn cứ deny deny deny, không chịu nhận có lấy tiền.
Phần buồn nhất: cảnh sát cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng do luật pháp địa phương không thể bắt buộc họ trả tiền khi không có bằng chứng cụ thể. Cuối cùng chị chủ ví chỉ còn cách coi 10.000 Ringgit đó như một bài học xương máu trong lúc ở xa nhà
Nguồn: kenh14.vn