Có lần Tổng thống Syria bị hỏi thẳng mặt: "Nếu anh thực sự không dùng vũ khí hóa học để hại dân thường, vậy anh có nghĩ có ai đó trong dòng họ Assad đã lén lút làm chuyện đó không?"
Và guess what? Ông Assad không trả lời được một cách thuyết phục luôn Các chuyên gia lập tức ám chỉ đến em trai ông - Maher al-Assad. Người này được miêu tả là nhân vật "tàn nhẫn và độc ác" nhất trong cả gia tộc Assad đấy các bạn ơi.
Joshua Landis từ Đại học Oklahoma nhận xét rất thẳng thắn: "Maher là kẻ giấu mặt nguy hiểm nhất, chính nhân vật này chịu trách nhiệm duy trì chế độ cầm quyền".
Một chuyên gia từng gặp trực tiếp Maher kể lại, ông này hay mặc "bộ đồ đen bóng loáng, đeo kính đen, tóc chải vuốt chuẩn xịn... nhìn kiểu gì cũng toang mùi mafia" ️
Trên thực tế thì Maher đang nắm quyền chỉ huy 2 đơn vị quân đội xịn xò nhất Syria luôn: Đội quân Bọc thép và Cảnh sát Cộng hòa. Nhưng không dừng lại ở đó, Maher còn là đầu não của lực lượng dân quân Shabiha nữa.
Lực lượng Shabiha này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong cuộc nội chiến Syria, mà còn phải gánh tội danh thảm sát dân thường. Ông Landis đánh giá luôn: "Maher là người đi đầu trong những cuộc chiến tàn bạo nhất"
Maher còn được coi là người đàn ông bí ẩn nhất nhì. Ông hiếm khi lộ diện trước công chúng, thường xuyên di chuyển và tránh nói chuyện qua điện thoại (paranoia level max luôn đó).
Hiếm có hình ảnh nào của Maher tồn tại, và hầu hết những bức ảnh về ông được chụp vào năm 2000 khi tham dự tang lễ của cha - Hafez al-Assad. Landis nhận định rằng, việc sống ẩn mình như vậy chính là cách Maher tự bảo vệ mạng sống, vì ông là em trai cuối cùng còn sống sót của Tổng thống Bashar Assad
Nguồn: soha.vn