Ủa, đang sống lành lặn bỗng dưng bị "triệu hồi" vì khoản nợ hơn 100 triệu không biết từ đâu bay ra Chưa kể còn bị đe dọa chặt chân nếu không trả tiền - drama kinh dị ngoài đời thực đây rồi các bạn ơi!
Chiều 30/3, Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đang vào cuộc điều tra vụ việc ông Lê Nguyễn (30 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) bị đe dọa và xúc phạm danh dự trên mạng xã hội.
Theo lời kể của anh Nguyễn, khoảng 10h11 hôm qua, tài khoản Facebook Hoàng Sơn đã share bài đăng với nội dung cực gắt: "Truy tìm con nợ bỏ trốn tên Lê Nguyễn, SN 1992... nếu không gọi lại giải quyết nợ 100 triệu, chúng tôi sẽ xử lý theo nghiệp vụ đòi nợ thuê, con nợ bỏ trốn, gia đình và bạn bè sẽ gánh thay. Không trả, chiều nay cho mày tội hiếp dâm trẻ em, mua bán ma túy..."
Và plot twist là bài đăng này được gửi tới cả nhóm, gmail cá nhân của anh Nguyễn và luôn cả nơi làm việc nữa Chơi kiểu "full combo" luôn!
Chưa dừng lại ở đó, chủ tài khoản Hoàng Sơn còn dọa sẽ chặt chân anh nếu không trả tiền. Nghe mà rùng mình các bạn ơi
Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn khẳng định 100% là mình không hề vay khoản tiền nào như thông tin mà tài khoản Hoàng Sơn tung lên mạng. Anh cũng đã nộp đơn tố cáo lên Công an huyện Cái Nước rồi.
"Thông tin fake này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của tôi luôn. Mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ để gia đình tôi được yên tâm làm ăn. Lời lẽ của bọn chúng mang tính côn đồ quá nên giờ tôi và gia đình đều rất lo lắng", anh Nguyễn tâm sự.
Nguồn: kenh14.vn