Người đàn ông Mỹ dọa gia nhập IS vì... mất mèo cưng, nghe xong ai cũng phải "bruh"

c6e3849c9d2bf2070aec.jpg


Trong khi các nước phương Tây vẫn đang "đau đầu" tìm hiểu lý do tại sao một số người lại muốn gia nhập IS, thì một anh chàng người Mỹ đã đưa ra lý do khiến ai nghe cũng phải "wtf" ‍♂️

Dù lý do gì đi nữa thì việc gia nhập một tổ chức cực đoan tàn bạo như IS đều không thể chấp nhận được, nhưng mà gia nhập vì mèo cưng bị tịch thu thì đúng như Mirror nhận xét: "không thể ngu ngốc hơn" luôn ấy chứ!

Chuyện là thế này: một anh chàng 45 tuổi đến từ bang Omaha (Mỹ) đang chơi đùa với mèo cưng thì bị Hội Bảo vệ Động vật Nebraska (NHS) ập vào tịch thu con mèo đem về chăm sóc.

Lý do? Lúc đó anh này ném mèo lên trời rồi để boss "rơi tự do" (kiểu gì cũng là hành động không nên làm nhé các bạn ơi!)

Theo trang tin Omaha.com, tuần trước vì quá nhớ boss, anh chàng này đã gọi điện đến NHS và dọa sẽ "giết tất cả những kẻ làm việc tại đây, từng người một"

Chưa hết, anh này còn tuyên bố sẽ gia nhập tổ chức khủng bố IS để từ đó "đánh sập NHS và tất cả những người làm việc ở đây".

Kết quả là anh chàng này mới đây đã bị tòa án buộc tội có hành vi đe dọa khủng bố - một tội danh có thể dẫn đến mức án 5 năm tù. Hiện tại anh ta đã trả 25.000 USD để được tại ngoại.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top