Giữa drama gia đình họ Tạ, hóa ra người gắn bó với Trương Bá Chi cả đời lại là ông "vua hài" Châu Tinh Trì
Sau khi Tạ Hiền qua đời giữa tháng 7/2026, Trương Bá Chi đổi toàn bộ ảnh đại diện sang màu đen để tưởng nhớ cha chồng cũ. Không có status dài ngoằng hay caption cảm động, chỉ im lặng thế thôi nhưng đủ khiến netizen lại bàn tán về mối quan hệ giữa cô và gia đình họ Tạ.
Nhưng mà plot twist đây nè: khi nhìn lại gần 30 năm sự nghiệp, người thực sự đồng hành và tạo ra bước ngoặt đỉnh nhất cho Trương Bá Chi lại chính là Châu Tinh Trì!
Theo nguồn tin từ Hong Kong, trước khi mất, Tạ Hiền đã để lại phần lớn tài sản qua quỹ tín thác cho hai cháu nội, còn Trương Bá Chi là người quản lý. Ông cũng nhiều lần công khai yêu mến con dâu cũ. Nhưng thực ra, ảnh hưởng của ông chủ yếu là về tình cảm gia đình, còn con đường nghệ thuật của nữ diễn viên lại gắn với một người khác.
Sau ly hôn Tạ Đình Phong năm 2011, cả hai gần như né nhau trước truyền thông. Lúc Trương Bá Chi đối mặt với bao nhiêu drama đời tư, mất hợp đồng quảng cáo tùm lum thì cũng chẳng thấy chồng cũ support công khai lần nào
Năm 1998: Màn casting "đi vào lịch sử"
Bước ngoặt của Trương Bá Chi bắt đầu từ năm 1998. Lúc đó cô mới 18 tuổi, vừa về Hong Kong từ Australia, chỉ mới đóng quảng cáo nước ngọt và... zero kinh nghiệm diễn xuất.
Trong buổi casting Vua hài kịch (King of Comedy), Châu Tinh Trì đưa cho các ứng viên một cây bút, bảo giả vờ hút thuốc. Trong khi mọi người làm theo y chang, Trương Bá Chi lại thẳng thắn: "Cho em hút thuốc thật đi ạ nếu phải diễn cảnh này"
Chính cái cá tính "chất" này đã khiến Châu Tinh Trì quyết chọn cô vào vai Liễu Phiêu Phiêu, bất chấp cả ê-kíp phản đối vì cô là gương mặt mới toanh!
Trên phim trường, Châu Tinh Trì cũng nhiều lần "đứng ra bảo kê" cho lựa chọn của mình. Ở cảnh quay huyền thoại với câu thoại "Tôi nuôi cô", Trương Bá Chi khóc đến nỗi mặt mày lem nhem nước mắt. Có người đề nghị quay lại cho đẹp, nhưng Châu Tinh Trì kiên quyết giữ nguyên vì "cảm xúc chân thật > visual hoàn hảo"
Vua hài kịch sau đó trở thành phim bom tấn nhất Hong Kong năm ấy, còn Trương Bá Chi được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong, chính thức lên hàng ngôi sao. Nhiều năm sau, nữ diễn viên nhiều lần thừa nhận: "Không có Châu Tinh Trì thì sự nghiệp em đã khác hẳn rồi."
27 năm tình thầy trò đẹp như mơ
Fun fact là hai người thực ra không hợp tác nhiều đâu nha. Ngoài Vua hài kịch, Trương Bá Chi chỉ cameo vai nhỏ ở Đội bóng Thiếu Lâm. Nhưng mối quan hệ thì vẫn giữ được suốt nhiều năm
Khi Đội bóng Thiếu Lâm gặp khó khăn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sợ áp lực thị trường nên từ chối tham gia, Trương Bá Chi được cho là đã nhận lời để ủng hộ đoàn phim.
Tháng 10/2025, Châu Tinh Trì hiếm hoi quay video cổ vũ cho chương trình Nhất Lộ Phồn Hoa phần 2 mà Trương Bá Chi tham gia. Trong đoạn clip, ông còn hài hước trêu chọc phần giới thiệu nhân vật, khiến Trương Bá Chi xúc động share rằng Châu Tinh Trì là người chứng kiến hành trình trưởng thành của mình.
Đến sinh nhật lần thứ 64 của Châu Tinh Trì vào tháng 6/2026, Trương Bá Chi tiếp tục duy trì thói quen nhiều năm: đăng lại hình ảnh trong Vua hài kịch, kèm dòng chữ ngắn gọn: "Chúc mừng sinh nhật"
Khi Đội bóng nữ Kungfu được công bố lịch phát hành vào tháng 7/2026, Trương Bá Chi cũng quảng bá nhiệt tình trên mạng xã hội.
Drama "cha bí mật" năm 2018
Câu chuyện về con trai thứ ba của Trương Bá Chi cũng từng kéo theo không ít tin đồn liên quan đến Châu Tinh Trì. Sau khi nữ diễn viên sinh bé Marcus cuối năm 2018, mạng xã hội xuất hiện đủ thứ thuyết âm mưu về danh tính cha đứa trẻ, trong đó có tin đồn cho rằng Châu Tinh Trì là "người cha bí mật"
Đầu năm 2019, cả Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì đều thông qua ê-kíp để bác bỏ toàn bộ. Phía Châu Tinh Trì khi đó còn lên tiếng chỉ trích những tin đồn vô căn cứ, còn Trương Bá Chi nhiều lần khẳng định cha của con trai út là người ngoài ngành giải trí và cô giữ kín danh tính để bảo vệ cuộc sống riêng của các con.
Nguồn: saostar.vn
Sau khi Tạ Hiền qua đời giữa tháng 7/2026, Trương Bá Chi đổi toàn bộ ảnh đại diện sang màu đen để tưởng nhớ cha chồng cũ. Không có status dài ngoằng hay caption cảm động, chỉ im lặng thế thôi nhưng đủ khiến netizen lại bàn tán về mối quan hệ giữa cô và gia đình họ Tạ.
Nhưng mà plot twist đây nè: khi nhìn lại gần 30 năm sự nghiệp, người thực sự đồng hành và tạo ra bước ngoặt đỉnh nhất cho Trương Bá Chi lại chính là Châu Tinh Trì!
Theo nguồn tin từ Hong Kong, trước khi mất, Tạ Hiền đã để lại phần lớn tài sản qua quỹ tín thác cho hai cháu nội, còn Trương Bá Chi là người quản lý. Ông cũng nhiều lần công khai yêu mến con dâu cũ. Nhưng thực ra, ảnh hưởng của ông chủ yếu là về tình cảm gia đình, còn con đường nghệ thuật của nữ diễn viên lại gắn với một người khác.
Sau ly hôn Tạ Đình Phong năm 2011, cả hai gần như né nhau trước truyền thông. Lúc Trương Bá Chi đối mặt với bao nhiêu drama đời tư, mất hợp đồng quảng cáo tùm lum thì cũng chẳng thấy chồng cũ support công khai lần nào
Năm 1998: Màn casting "đi vào lịch sử"
Bước ngoặt của Trương Bá Chi bắt đầu từ năm 1998. Lúc đó cô mới 18 tuổi, vừa về Hong Kong từ Australia, chỉ mới đóng quảng cáo nước ngọt và... zero kinh nghiệm diễn xuất.
Trong buổi casting Vua hài kịch (King of Comedy), Châu Tinh Trì đưa cho các ứng viên một cây bút, bảo giả vờ hút thuốc. Trong khi mọi người làm theo y chang, Trương Bá Chi lại thẳng thắn: "Cho em hút thuốc thật đi ạ nếu phải diễn cảnh này"
Chính cái cá tính "chất" này đã khiến Châu Tinh Trì quyết chọn cô vào vai Liễu Phiêu Phiêu, bất chấp cả ê-kíp phản đối vì cô là gương mặt mới toanh!
Trên phim trường, Châu Tinh Trì cũng nhiều lần "đứng ra bảo kê" cho lựa chọn của mình. Ở cảnh quay huyền thoại với câu thoại "Tôi nuôi cô", Trương Bá Chi khóc đến nỗi mặt mày lem nhem nước mắt. Có người đề nghị quay lại cho đẹp, nhưng Châu Tinh Trì kiên quyết giữ nguyên vì "cảm xúc chân thật > visual hoàn hảo"
Vua hài kịch sau đó trở thành phim bom tấn nhất Hong Kong năm ấy, còn Trương Bá Chi được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong, chính thức lên hàng ngôi sao. Nhiều năm sau, nữ diễn viên nhiều lần thừa nhận: "Không có Châu Tinh Trì thì sự nghiệp em đã khác hẳn rồi."
27 năm tình thầy trò đẹp như mơ
Fun fact là hai người thực ra không hợp tác nhiều đâu nha. Ngoài Vua hài kịch, Trương Bá Chi chỉ cameo vai nhỏ ở Đội bóng Thiếu Lâm. Nhưng mối quan hệ thì vẫn giữ được suốt nhiều năm
Khi Đội bóng Thiếu Lâm gặp khó khăn, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sợ áp lực thị trường nên từ chối tham gia, Trương Bá Chi được cho là đã nhận lời để ủng hộ đoàn phim.
Tháng 10/2025, Châu Tinh Trì hiếm hoi quay video cổ vũ cho chương trình Nhất Lộ Phồn Hoa phần 2 mà Trương Bá Chi tham gia. Trong đoạn clip, ông còn hài hước trêu chọc phần giới thiệu nhân vật, khiến Trương Bá Chi xúc động share rằng Châu Tinh Trì là người chứng kiến hành trình trưởng thành của mình.
Đến sinh nhật lần thứ 64 của Châu Tinh Trì vào tháng 6/2026, Trương Bá Chi tiếp tục duy trì thói quen nhiều năm: đăng lại hình ảnh trong Vua hài kịch, kèm dòng chữ ngắn gọn: "Chúc mừng sinh nhật"
Khi Đội bóng nữ Kungfu được công bố lịch phát hành vào tháng 7/2026, Trương Bá Chi cũng quảng bá nhiệt tình trên mạng xã hội.
Drama "cha bí mật" năm 2018
Câu chuyện về con trai thứ ba của Trương Bá Chi cũng từng kéo theo không ít tin đồn liên quan đến Châu Tinh Trì. Sau khi nữ diễn viên sinh bé Marcus cuối năm 2018, mạng xã hội xuất hiện đủ thứ thuyết âm mưu về danh tính cha đứa trẻ, trong đó có tin đồn cho rằng Châu Tinh Trì là "người cha bí mật"
Đầu năm 2019, cả Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì đều thông qua ê-kíp để bác bỏ toàn bộ. Phía Châu Tinh Trì khi đó còn lên tiếng chỉ trích những tin đồn vô căn cứ, còn Trương Bá Chi nhiều lần khẳng định cha của con trai út là người ngoài ngành giải trí và cô giữ kín danh tính để bảo vệ cuộc sống riêng của các con.
Nguồn: saostar.vn