SocTutu1279
New member
Đang cách ly tập trung mà nhận tin dữ, anh Vũ Đình Bắc (xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đau lòng đến tột cùng khi nghe tin bố mất ngày 26/8. Lúc đó anh đang thực hiện cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, muốn về mà không thể
Anh Bắc đã báo cáo hoàn cảnh gia đình với cán bộ khu cách ly ngay lập tức. Các anh chị cán bộ cũng rất thông cảm, chia buồn và hỏi thăm, nhưng vẫn phải giải thích là cần ở lại để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tình huống khó xử vãi...
Thấu hiểu nỗi đau của anh Bắc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nghĩa Đàn đã nhanh chóng tổ chức động viên, giúp anh vượt qua nỗi đau. Họ còn giúp anh lập bàn thờ ngay tại khu cách ly tập trung để anh có thể làm lễ cho bố
Chấp hành quy định, anh Bắc đành nén nước mắt làm lễ thờ vọng tại khu cách ly. Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, các lực lượng làm nhiệm vụ và cả những người đang cách ly cùng khu đều đến thắp hương chia buồn cùng anh. Cảm động quá chừng!
Nguồn: kenh14.vn