BiNgok8403
New member
Clip một anh chàng vừa chửi bới vừa cầm cán chổi đánh vào người bà cụ lớn tuổi được thả thính lên mạng khiến dân tình nổi giận muốn "quạu" Tuy nhiên khi làm việc với công an, mẹ già khai chỉ bị con trai nuôi dùng chổi "quơ" hù dọa chứ không đánh trúng nha.
Gần đây, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm cán chổi vụt liên tục vào người bà cụ già tại cửa nhà trước sự chứng kiến của nhiều người dân được chia sẻ ầm ầm trên MXH khiến netizen bức xúc lên tận mây xanh Theo như chia sẻ, drama này diễn ra tại một con hẻm thuộc quận 11, TPHCM.
Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người đàn ông được cho là con trai của bà cụ vừa cầm cán chổi vụt vào lưng vừa liên tục mắng chửi mẹ già bằng thái độ dữ tợn, hỗn xược vô cùng.
Bị đuổi đánh, bà cụ phải nép mình vào một quán ăn trong ngõ nhỏ để né tránh, một số người dân lên tiếng can ngăn thì anh chàng này mới dừng lại và bỏ vào nhà. Bà cụ đứng từ xa nói vọng vào, "Tôi không có đánh lại đâu. Tôi có làm cái gì đâu mà nó đánh tôi vậy à".
Chưa rõ lý do gì mà người đàn ông này ra tay đánh bà cụ, nhưng hành động của anh ta khiến ai xem cũng không chịu được luôn
"Chẳng biết sự việc ra sao nhưng cầm chổi đuổi đánh người lớn tuổi như vậy thì không chấp nhận được. Người trẻ còn chẳng chịu được những trận đánh đau như vậy chứ đừng nói là bà đã già cả rồi. Thương bà!", tài khoản A.B. bình luận.
"Ngày xưa được mẹ nâng niu yêu chiều, đánh con 1 cái thôi cũng xót xa, vậy mà giờ nuôi lớn như vậy lại bị con cái cầm chổi đuổi đánh thì thật đau lòng. Già cả rồi chẳng được con cái chăm sóc phụng dưỡng, còn bị chửi bới đuổi đánh như vậy nữa", một bạn khác bức xúc chia sẻ.
Ngày 14/5, trao đổi với phóng viên, một số người dân đầu con hẻm cho biết, sáng đó mọi người cũng đã xem đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội và xác nhận sự việc diễn ra tại 1 hộ dân trong khu vực thời gian trước đó.
Liên hệ với Công an phường 11 (quận 11, TPHCM), một cán bộ điều tra cho biết, sự việc xảy ra từ tháng 4/2017 tại nhà của gia đình bà M.
Nhận được tin báo của người dân, công an phường đã nhanh chóng có mặt và tiến hành làm việc với bà M. Bà M. đã xác nhận có cự cãi với người con nuôi của bà là D.
Tuy nhiên, trong lúc cự cãi do không kiềm chế được nên D. đã dùng chổi "quơ" để hù dọa chứ không đánh trúng. Phía Công an phường ghi nhận vụ việc và đã tiến hành làm việc, hòa giải.
Vị cán bộ này cũng cho hay, trước đây do không có con nên sau khi chồng bà M. bị bệnh qua đời, bà đã nhận D. là con nuôi. Hằng ngày, D. làm nghề bốc vác và nhiều nghề khác để kiếm sống.
Nguồn: soha.vn