Bị rắn độc cắn nghe thì ai cũng thấy sợ rồi phải không nè? Nhưng mà có một anh chàng ở Myanmar tên là Sein Tin đã bị rắn hổ mang chúa - loài rắn độc nhất nhì thế giới - cắn tới 4 lần mà vẫn sống khỏe re như thường!
Theo phóng sự của hãng AFP, anh Sein Tin đã dành hàng chục năm trời bắt và thuần hóa các loại rắn. Hiện tại anh đang làm việc tại sở thú thành phố Yangon đấy.
Anh Tin kể rằng không nhớ chính xác bị rắn cắn bao nhiêu lần rồi, nhưng 4 lần bị rắn hổ mang chúa đớp thì không thể nào quên được!
Phải biết là rắn hổ mang chúa được xếp hạng là loài rắn độc lớn nhất hành tinh luôn nha. Ai dính nọc của em này thì chỉ vài tiếng sau có thể "về vườn" tuỳ theo sức khoẻ mỗi người.
Vậy bí kíp gì đã giúp anh Sein Tin sống sót qua những cú cắn chết người đó?
Hoá ra để thể hiện tình yêu mãnh liệt với loài bò sát nguy hiểm này, anh Tin đã xăm cả đống hình rắn lên người. Nhưng không phải xăm bình thường đâu nhé! Mực xăm được pha trộn theo công thức bí truyền: mực xăm + nọc độc rắn + dược liệu. Chính thứ hỗn hợp "thần thánh" này đã tạo cho anh khả năng kháng nọc độc của rắn hổ mang chúa.
"Bình thường người ta chỉ có khoảng một tiếng để xử lý vết thương do rắn độc cắn thôi, muộn hơn là xong. Còn tôi thì có thể kéo dài thời gian đó lâu hơn nhờ những hình xăm trên cơ thể" - anh Tin chia sẻ.
Myanmar được xem là thiên đường của các loài rắn, nhất là rắn độc. Theo số liệu từ Bộ Y tế Myanmar, chỉ riêng năm 2011 đã có hơn 7.800 người bị rắn độc cắn. Trong đó khoảng 8% không qua khỏi.
Nguồn: soha.vn