Hai tháng đầu năm 2018, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ thật sự "ế ẩm" cực kỳ khi thiếu vắng những bom tấn từng được mong chờ như Thắng Thiên Hạ hay Như Ý Truyện. Hàng loạt phim truyền hình lần lượt lên sóng nhưng hiếm lắm mới có tác phẩm nào tạo được tiếng vang thực sự
Sau chuỗi ngày "flop" liên tiếp, "Người Đàm Phán" của cặp đôi Dương Mịch - Hoàng Tử Thao được kỳ vọng sẽ giải cứu màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ đang khủng hoảng trầm trọng. Quả nhiên, ngay sau khi lên sóng, phim nhanh chóng bứt phá về rating và lượt xem online tại Đại Lục. Nhưng mà... thành tích này có thật sự phản ánh đúng chất lượng phim không? Hay chỉ là case "may quá trời may" khi chẳng có đối thủ nào xịn hơn để đọ?
Dương Mịch cứ việc đóng phim, mọi chuyện khác để fan lo
Dương Mịch là một trong những nữ diễn viên hot nhất nhì showbiz Hoa Ngữ hiện tại. Kể từ sau thành công liên tiếp của "Người Phiên Dịch" và "Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa", tên tuổi chị đẹp càng được khẳng định hơn ở thị trường Đại Lục. Chỉ cần là phim có Dương Mịch đóng chính, thì dù hay hay dở thế nào cũng sẽ thành công, ít nhất là về mặt truyền thông và rating. Chẳng thế mà nhiều khán giả vẫn gọi vui Dương Mịch là "bảo chứng truyền thông" chứ không phải "bảo chứng chất lượng" đâu nhé!
Bằng chứng là sự chênh lệch "một trời một vực" giữa các chỉ số liên quan đến "Người Đàm Phán" trên Weibo và Douban. Trên Weibo (nơi fan dễ tương tác hơn), phim trở thành ông hoàng với lượt tag và đánh giá cao ngất ngưởng cho mỗi tập. Thế nhưng qua trang Douban, phim chỉ nhận được 3,3/10 điểm với 68% khán giả chấm một sao. Thảm họa luôn!
Đừng có biện minh rằng do "thủy quân" hay anti-fan chơi xấu nha! Bởi vì phim đã chiếu được 3/4 mà điểm số không hề tăng thì đủ biết chất lượng ra sao rồi đó!
Tuy nhiên, thực tế thì chỉ số nào cũng chưa thể phản ánh hết được chất lượng toàn diện của một bộ phim. Nhưng nếu so với "Người Phiên Dịch" - tác phẩm được coi là phần "đàn anh" do Dương Mịch và Hoàng Hiên đóng chính - thì chất lượng nội dung, thành tích rating - lượt xem online cùng diễn xuất của dàn cast trong "Người Đàm Phán" còn thua xa cả mấy chục dặm luôn ấy
Rating dẫn đầu: Do phim đáng xem hay chỉ là "khá nhất trong đám dở"?
Vẫn là chuyện rating - chỉ số khá quan trọng để đánh giá chất lượng và mức độ đón nhận của khán giả về một phim truyền hình. Theo thống kê, tính đến hiện tại, "Người Đàm Phán" có rating dao động từ 0,5% đến 1,3%, trong đó tập 7-8 đạt cao nhất với 1,312% (CSM52).
Nghe có vẻ ổn đấy nhỉ? Nhưng mà Người Đàm Phán được chiếu trong khung giờ vàng của đài Hồ Nam đó nha! So với các phim chiếu cùng khung giờ trước đây thì rating này thuộc hàng "thấp kém" luôn ý. Ví dụ như "Danh Nghĩa Nhân Dân" có rating trung bình 3,661% (tập cao nhất 6,695%), "Võ Mị Nương Truyền Kỳ" đạt 2,959% (tập cao nhất 4,234%), "Bởi Vì Được Gặp Em" đạt 1,93% (tập cao nhất 3,046%), "Người Phiên Dịch" đạt 2,048% (tập cao nhất 2,465%)...
Trước đó, "Người Đàm Phán" lên sóng trong tình thế cực kỳ thuận lợi khi hầu như chẳng có đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Ngay khi "Tiên Sinh Tình Yêu" kết thúc, phim nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu về rating và giữ vững đến tận giờ. Các tác phẩm khác như "Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa", "Vãng Sự Đài Loan" hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh khi thiếu cả gương mặt bảo chứng rating lẫn nội dung hấp dẫn.
Dù có át chủ bài Dương Mịch, nhưng rating thực tế của "Người Đàm Phán" chỉ "quẩn quanh" ở mức tầm tầm và không có bất kỳ sự bứt phá đáng kể nào cả
Diễn xuất tiến bộ hay thụt lùi vẫn khó thoát mác "bình hoa di động"
Nguồn: kenh14.vn