Người Đà Nẵng gồng mình chống chọi đợt nắng nóng kinh hoàng

BinVN

New member
c04dd78769a952cb4275.jpg


Ối giời ơi, nắng nóng kinh khủng khiếp! Nhiều anh chị lao động, công nhân ở Đà Nẵng vẫn phải ra đường làm việc dưới cái nắng cháy da cháy thịt lên đến hơn 40 độ C trong đợt nắng nóng đang hoành hành khắp cả nước.

Cùng với cả nước, Đà Nẵng đang phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt phá kỷ lục suốt 3 ngày qua. Nhiệt độ được dự báo từ 38 đến 41 độ C, nhưng thực tế ở ngoài trời còn cao hơn nữa á! ️

Tuy nhiên, các anh chị lao động, công nhân vẫn phải cố gắng làm việc giữa cái nắng gắt như rang hạt dẻ. Ai nấy đều tranh thủ từng bóng râm nhỏ nhất để hạ nhiệt cho người.

Chùm ảnh do phóng viên báo Trí Thức Trẻ ghi lại ở Đà Nẵng:

b7cd521a6e72ccf9d767.jpg


46f55e1615e38898e4de.jpg


142622382e42f2b01bb0.jpg


Nắng nóng trên 40 độ C mà các anh công nhân xây dựng vẫn phải cố làm việc ngoài trời. Họ làm ở những chỗ không có chút bóng râm nào nên siêu mất sức luôn. Các anh cho biết mỗi ngày công được trả từ 140 đến 200 ngàn đồng thôi.

17e77a0b749be9acf2b8.jpg


Cụ bà 76 tuổi vẫn phải lang thang bán vé số trên các tuyến đường ở Đà Nẵng. Cụ kể biết trước thời tiết nắng nóng nên chỉ lấy 200 vé. Nhưng mà cả buổi sáng 4/6 chỉ bán được một ít nên không dám nghỉ trưa. Ảnh chụp cụ đang bán vé trên đường Pasteur vào lúc 11h50 - đúng giờ "chảy mỡ" luôn.

d8dc4a1ab3fa44ed18f6.jpg


Cụ bà này quê ở phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn). Gánh hàng rong của cụ bán những món ăn vặt như bánh ít, bánh da lợn... Hơn 12 giờ trưa, cụ vẫn lang thang trên đường Nguyễn Thái Học (quận Hải Châu) để mong bán hết số bánh. Cụ chia sẻ: "Nắng quá ít người ra đường nên không ai mua. Mình cứ đi, khi nào mệt thì ghé bóng râm ngồi nghỉ". Nghe mà xót xa quá đi!

7d10f3b7bb784ec01bb5.jpg


Bác xích lô ngồi nghỉ bên ngã ba đường sau cuốc xe chở khách. Chiếc áo đẫm mồ hôi của bác thể hiện rõ cái nắng nóng quay cuồng giữa trưa miền Trung. Giây phút thảnh thơi hiếm hoi của một người lao động chân tay mà nhìn thương ghê.

ec3398d962477cf37d35.jpg


Nhóm công nhân xây dựng ngồi nghỉ trưa bên lề đường sát cạnh một công trình xây dựng. Các anh cho biết làm việc từ sáng sớm đến 12h mới nghỉ trưa và ăn cơm. Thời gian nghỉ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi sẽ bắt đầu làm ca chiều lúc 13h - đúng lúc nắng và nóng nhất trong ngày luôn á!



Bác bảo vệ tự sắm cho mình một chiếc quạt để hạ nhiệt. Dù ngồi trong bóng râm nhưng nhiệt độ ngoài trời là quá cao, hơi nắng bốc lên khó chịu vô cùng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top