Người chuyển giới liều mạng dùng thuốc chợ đen: Cược cả tương lai chỉ để được là chính mình

Banh01725

New member
86fff293d660fe8f6391.jpg


Thà chết còn hơn sống trong thân xác không phải của mình – đó là suy nghĩ của nhiều người chuyển giới khi quyết định tự mua thuốc hormone trên chợ đen, bất chấp mọi rủi ro có thể xảy ra

Huỳnh Thanh Mẫn, 22 tuổi, sinh ra với thân hình nam nhưng tâm hồn là con gái authentic. Khao khát được sống đúng với bản thân thật của mình đã thôi thúc Mẫn quyết định chuyển giới.

Tháng 6/2019, Mẫn chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Sài Gòn để tìm bác sĩ tư vấn phẫu thuật và thuốc hormone. Nhưng kết quả? Toàn bị từ chối vì "không đủ chuyên môn" Còn ở các nhà thuốc thì chỉ bán theo đơn bác sĩ. Bế tắc, Mẫn đành phải kiếm nguồn "hàng" từ bạn bè và mạng xã hội.

24683de280f21b354194.jpg


Được bạn giới thiệu một loại thuốc "made in Thailand" với công dụng nghe xịn sò: da dẻ mịn màng, cơ thể mềm mại, tóc mọc nhanh, đặc biệt là vòng 1 lên như diều gặp gió, Mẫn đã đặt mua ngay. Rồi nhắm mắt tiêm uống luôn, dù biết rõ rủi ro có thể chết bất cứ lúc nào

Sau đó, Mẫn tiếp cận được nhiều nguồn hơn, toàn "hàng xách tay" từ Thái Lan, Ấn Độ, Đức... được quảng cáo là có tác dụng thần thánh. Nhưng thực tế? Không giấy tờ, không hướng dẫn, không kiểm định y tế gì hết

91518dfd8a479817de9b.jpg


Còn Thanh Hương, một người chuyển giới khác, đã dùng estrogen được 1 năm, chủ yếu mua online rồi tự tiêm. Cho đến khi một lần Hương tiêm trúng mạch máu, máu chảy ròng ròng không dừng được, mới hoảng hốt tìm phòng khám tư để được hỗ trợ tiêm định kỳ

Theo Hương chia sẻ, không phải ai cũng may mắn tìm được phòng khám ủng hộ như vậy. Đa số vẫn phải tự tiêm hoặc tự uống theo liều lượng... người bán hướng dẫn (!). Nhiều người bị dị ứng, tăng huyết áp, tắc mạch nhưng vẫn cứ liều, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top