Trưa 16/1, đã hơn 2 ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn lật ghe kinh hoàng, nhưng anh Trần Thanh Bình (24 tuổi, quê huyện Gò Công, Tiền Giang) vẫn đang mỏi mòn lặn lội tìm kiếm thi thể vợ và con gái mới 7 tháng tuổi bị chết đuối
Trên dòng sông Đồng Nai mênh mông thuộc xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai, một người đàn ông với dáng vẻ khắc khổ, khuôn mặt hốc hác vì 2 ngày đêm không ngủ để "quần thảo" khúc sông với hy vọng tìm thấy thi thể vợ và đứa con gái 7 tháng tuổi - đứa con mà anh mới chỉ gặp được 2 lần kể từ khi bé chào đời.
Như ngây dại trước sự ra đi đột ngột của vợ và con, anh Bình đau xót kể lại: Do cuộc sống khó khăn, anh phải để vợ con ở lại Tiền Giang, còn anh thì lênh đênh ngược xuôi trên sông nước để kéo lưới mưu sinh
Hai ngày trước khi xảy ra thảm nạn, nhân dịp có một chiếc xà lan chở đá từ Tiền Giang lên Đồng Nai, vợ anh là chị Võ Thị Ngọc Diệu (22 tuổi) đã bồng con là bé Trần Võ Thanh Tuyền (7 tháng tuổi) theo đi để cho cha con anh được gặp nhau cho thỏa nỗi nhớ mong.
Tưởng chừng như niềm hạnh phúc đó sẽ khiến cho anh vơi đi được nỗi lòng thương nhớ vợ con. Nhưng anh đâu có ngờ khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi khi được sống cùng vợ con trên chiếc ghe neo đậu gần công trình xây dựng đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây trên sông Đồng Nai chính là niềm hạnh phúc cuối cùng mà anh có được cùng vợ con...
Tối 14/1, anh để vợ con trên ghe rồi dùng chiếc xuồng nhỏ chạy đi canh lưới. Khoảng 22h cùng ngày, anh nhận được hung tin từ các nhân viên điều tiết báo về gấp cho biết chiếc ghe của anh đã bị đứt neo, trôi đập vào cầu công trình và bị chìm
Anh vội vã chạy xuồng trở về, khi xác định được vị trí của chiếc ghe bị chìm, anh vội nhảy xuống sông với hy vọng có thể cứu được vợ và con nhưng dòng sông rộng và chảy siết nên anh không thể tìm thấy họ.
Nhận được tin vợ và con anh gặp nạn, người thân của anh vội vã đón xe đò từ dưới Tiền Giang lên Đồng Nai để cùng anh tìm kiếm thi thể 2 mẹ con.
Nhưng dường như tất cả mọi hy vọng của họ đang dần đi vào ngõ cụt, họ đau đớn khi thi thể của chị Diệu và bé Tuyền vẫn còn đang nằm lại dưới dòng sông lạnh ngắt
Được biết gia cảnh của anh Bình và chị Diệu rất khó khăn. Ở quê không có việc làm nên anh đành phiêu bạt lênh đênh trên sông nước làm nghề chài lưới để kiếm tiền nuôi vợ con.
Nguồn: soha.vn