"Người chết có thể đem theo thứ gì?" - Câu trả lời khiến ai cũng phải ngồi im suy ngẫm!

bb6fa6055c3ff0f5c97a.png


Các bạn ơi, chết đi rồi thì con người có thể mang theo cái gì? Thử nghĩ xem rồi so với câu chuyện siêu thâm dưới đây nha!

Nghe chuyện này thấy deep vô cùng luôn:

Có anh chàng nọ mất rồi, lúc đó mới giật mình nhận ra cuộc đời mình qua nhanh kinh khủng. Chợt nhìn thấy Phật tổ xách cái hòm đến gần, mở miệng: "Con trai, đi thôi!"

Anh chàng ngơ ngác: "Ủa sao nhanh zậy trời, em còn 1001 thứ chưa làm xong nè "

Phật tổ thở dài: "Sorry bạn nhé, nhưng time của bạn đã hết rồi!"

Anh chàng tò mò: "Dạ trong cái hòm đó có gì vậy ạ?"

"Đó là di vật của con đấy," Phật tổ đáp.

Anh chàng hoang mang hỏi luôn: "Di vật của em á? Ý ngài là của em đó hả, vậy có phải quần áo với tiền không ạ?"

Phật tổ lắc đầu: "Mấy thứ đó chưa bao giờ thuộc về con hết. Chúng thuộc về trái đất này."

"Vậy... là kỷ niệm của em không ạ?" - anh chàng thử đoán tiếp.

"Không phải, kỷ niệm thuộc về thời gian."

Anh chàng lại gượng: "Hay là tài năng của em?"

"Không, chúng thuộc về hoàn cảnh."

Anh chàng băn khoăn: "Thế là bạn bè, người thân của em chứ?"

"Con ơi, không phải đâu. Họ thuộc về hành trình mà con đã trải qua."

"Vậy là vợ con của em trong đó phải không thưa Phật tổ?" - anh chàng hỏi tiếp.

"Không, họ thuộc về trái tim con."

Anh chàng lại thử: "Vậy chắc là cơ thể của em rồi!"

"Không, thân xác con thuộc về cát bụi."

Cuối cùng, anh chàng khẳng định: "Vậy chắc chắn 100% là linh hồn của em rồi!"

Lúc này, Phật tổ mỉm cười: "Con trai ơi, con sai hết rồi. Linh hồn của con thuộc về ta."

e344571fa7d6ea1aff01.jpg


Nước mắt chảy dài, anh chàng nhận chiếc hòm từ tay Phật tổ - bên trong trống rỗng hoàn toàn

Nước mắt chảy ròng, trái tim tan nát, anh chàng hỏi Phật tổ: "Vậy ra từ trước đến giờ em chẳng có gì thật sự thuộc về mình hả?"

Phật tổ gật đầu: "Đúng rồi con ạ. Trên đời này giờ chẳng có gì thật sự thuộc về con cả."

"Vậy cái gì mới là của em?"

"Mỗi khoảnh khắc khi con còn sống, chúng thuộc về con. Còn giờ đây, con chẳng còn gì nữa."

Đến đây anh chàng mới vỡ lẽ! Thì ra cuộc đời chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi và điều chúng ta cần làm nhất là tận dụng nó thật hiệu quả, yêu quý nó, tận hưởng nó cho trọn vẹn.

Còn được sống là đã thắng rồi nha! Kiếm tiền chỉ là trò chơi thôi. Khỏe mạnh mới là đích đến và vui vẻ hạnh phúc mới là chân lý đúng nghĩa!

Thế mà trong cuộc sống này, hỏi thử có bao nhiêu người đang bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc, danh vọng? Có bao nhiêu người vì chút lợi ích bản thân mà làm hại người khác và tự làm tổn thương chính mình mà không nhận ra?

Có bao nhiêu người sẵn sàng đánh đổi sức khỏe để lấy những thứ bên ngoài...?

Các bạn biết không, đó là sai lầm lớn nhất đời người đấy, vì đến lúc ra đi, chẳng có gì trên đời này còn thuộc về ta nữa.

282e3bf6fbbdf15ce3a7.png


Vậy thì tại sao không tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc được sống? Tại sao không làm cho khoảng thời gian ngắn ngủi ấy trở nên ý nghĩa, trọn vẹn nhất?

Từ giờ, mỗi người hãy chọn cho mình cách tận hưởng thời gian hiệu quả nhất nha. Đơn giản thôi, đừng quá nặng nề với những yêu cầu cao siêu xa vời, chúng chỉ làm cuộc sống thêm mệt mỏi.

Và cũng bởi cuộc đời rất ngắn, nên hãy dành cho những người xung quanh sự trân trọng, yêu thương hết mực có thể nhé! Đừng tranh cãi, cũng đừng giận hờn, hãy cẩn thận lời nói, cùng thấu hiểu và thông cảm cho nhau

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top