Người cha mất con và cháu trong vụ sạt lở tại Hà Nội cào từng lớp đất với hy vọng con có thể thở

e13e73f5340035a8a822.jpg


Nghe thấy tiếng hét thất thanh của con, người bố đã động viên vợ "con vẫn còn sống cố lên, đào cho con thở đi"

Ngày 13/5, không khí tại căn nhà nhỏ ở thôn Cẩm An (xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) ngập tràn trong tiếng kèn và tiếng nấc khóc nghẹn ngào. Những người họ hàng gắng gượng chia sẻ nỗi đau không thể tả với gia đình trong vụ sạt lở khiến 3 cháu bé tử vong thương tâm.

Ai cũng bàng hoàng, đau đớn khi vừa mới hôm trước còn thấy cháu T. và N. cười đùa hồn nhiên, vậy mà chỉ sau một cơn mưa lớn làm đổ bức tường tại khu vui chơi đã cướp đi 2 sinh mạng bé bỏng, thân thương

3e6a8ad96c4a28b6a5ac.jpg


Gạt nước mắt, anh G. (bố của cháu N.) kể lại với giọng nghẹn ngào: "Khoảng 20h tối ngày 12/5, sau khi trời tạnh mưa, em đưa con gái và cháu ruột qua chơi. Lúc đó các cháu nhảy lên chỗ đệm bật bông, vợ em đứng ở cửa, còn em ngồi đối diện dựa vào tường để trông".

Đến khoảng 21h, người thân gọi điện báo trời sấm chớp, bảo cho các bé về kẻo mưa. Khi vợ chồng anh G. chuẩn bị đưa các con về thì trời mưa tầm tã nên phải ở lại chờ tạnh. Nhưng anh không ngờ quyết định đó lại khiến mình hối hận suốt đời...

"Khi thấy chiếc cột sắt nghiêng, em lao tới để đỡ con nhưng không kịp, tường nhà đổ sập em không còn nhìn thấy các con đâu nữa, trước mặt chỉ toàn đất với gạch ngổn ngang. Sau đó em nghe thấy 1 tiếng hét lớn của trẻ, em bảo vợ con vẫn còn sống cố lên, đào cho con thở đi", anh G. nghẹn lời

13e45a97371bd1e1797b.jpg


Vợ chồng anh G. cào cấu từng lớp đất một, mong phép màu có thể xảy ra với con nhưng tất cả đều trong vô vọng...

Theo anh G., thời điểm trước khi xảy ra sự việc, có khoảng 20 người gồm trẻ nhỏ và phụ huynh, tất cả đều đang chờ trời ngớt mưa để về.

Chia sẻ với phóng viên, ông B. (bác của 2 cháu T. và N.) vẫn còn bàng hoàng: "Khoảng 22h, em chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của đứa cháu bảo 'cậu ơi cứu con cháu với'. Cháu vừa khóc vừa gọi nên em cũng không nghe rõ lắm".

d511a192e9fd41ec681f.jpg


Nhận được tin, ông B. cùng vợ đi xe máy đi tìm, vừa đi vừa gọi cho người thân để hỏi thông tin. Vài phút sau, vợ chồng ông B. liên lạc được với một người thân thì mới biết cháu N. gặp nạn ở khu vui chơi trên địa bàn xã Ba Trại.

"Lúc đến, em nhìn thấy 1 nguyên bức tường đổ xuống, trong đầu xác định luôn là khó có thể cứu được. Bởi bức tường dài mười mấy mét, ập xuống như vậy thì cơ hội sống sót rất thấp", ông B. nói với giọng nghẹn ngào

Ông B. cho biết, khi có mặt tại hiện trường, ông cùng mọi người đào bới mong có thể thấy được 1 tia hi vọng nào đó. "Lúc đào bới chúng em chỉ thấy bùn, đất. Khi đưa thi thể các cháu ra em cũng không biết được đứa nào là cháu mình vì bùn đất bám che hết. Mãi sau em mới biết tin còn 1 đứa cháu nữa cũng gặp nạn, lúc đấy em mới ngớ người hẳn. Bởi khi biết tin cháu N. gặp nạn em đã thấy đau xót lắm rồi, lại còn thêm đứa nữa", ông B. rơi nước mắt.

67938f810163e78b7f2b.jpg


Khoảng 22h đêm ngày 12/5, tại địa bàn thôn 6, xã Ba Trại đã xảy ra vụ sạt lở khiến bức tường nhà đổ vào phía trong. Vụ tai nạn thương tâm này đã cướp đi sinh mạng của 3 cháu nhỏ

Danh tính của 3 cháu nhỏ được xác định là cháu L.T.T. (2021) và L.K.N (2021), cả 2 cùng trú tại thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì; T.T.A.D (SN 2019), trú tại xã Ba Trại.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top