Trời ơi tin buồn quá! Giữa lúc cả nước đang hướng về SEA Games 31 chỉ còn 2 tháng nữa là khai mạc, làng thể thao Việt Nam vừa nhận được một cú sốc vô cùng đau lòng. HLV Phridon Chkhartishvili - "người cha" của đội tuyển vật Việt Nam - đã đột ngột qua đời vào ngày 19/3 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, hưởng thọ 66 tuổi
Theo thông tin, ông qua đời vì nhồi máu cơ tim và đã được đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng không qua khỏi. Một mất mát thật sự to lớn cho gia đình thể thao Việt Nam!
HLV người Georgia này đã gắn bó với thể thao Việt Nam từ tận năm 1998 đó các bạn ơi - cả một chặng đường dài trải qua nhiều giai đoạn huấn luyện nội dung vật tự do cho đội tuyển quốc gia. Ông đã góp phần nuôi dưỡng và đào tạo biết bao thế hệ vận động viên tài năng, trong đó có cả huy chương bạc Asiad 2010 Nguyễn Thị Lụa - niềm tự hào của làng vật Việt
Không chỉ nổi tiếng với sự tỉ mỉ, chuyên nghiệp trong chuyên môn, ông còn là một người thầy vô cùng ấm áp trong đời sống. Các học trò đều yêu quý và xem ông như người cha thứ hai của mình.
Và thật sự ông xứng đáng với danh xưng "người cha" ấy! HLV Phridon từng chia sẻ rằng bản thân không xem mình như HLV mà là người cha, luôn theo sát hướng dẫn các VĐV ở cả tập luyện lẫn sinh hoạt hàng ngày. Đỉnh của đỉnh là ông đã có tới 15 năm đón Tết cổ truyền Việt Nam và nói tiếng Việt rất tốt luôn á!
Ông từng tâm sự một câu nghe mà xúc động lắm: "Tết không có bánh chưng thì không phải Tết rồi. Các bạn có rất nhiều hoạt động ý nghĩa trong văn hóa đời sống dịp năm mới và tôi thích điều này". Nghe mà thấy thương quá đi
Hiện tại, trong tuần tới, các thủ tục pháp lý về chuyên gia Phridon sẽ được làm việc cụ thể với các cơ quan quản lý và đại sứ quán Georgia tại Việt Nam theo đúng quy định pháp luật. Mọi người cũng đang chờ đợi sự có mặt của người thân vị HLV này đến Việt Nam để giải quyết hậu sự.
Đau lòng hơn nữa là vợ ông cũng đã mất rồi, có thể con gái ông sẽ đến Việt Nam. Nhưng do tình hình hiện tại, đường bay từ Georgia đến Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn lắm
Nguồn: kenh14.vn