Người bố bị ném đá vì chỉ thèm câu like mà "dùng con làm mồi nhử"

Chia sẻ khoảnh khắc đời thường của con lên mạng là chuyện bình thường, nhưng mà biến con thành "công cụ câu view" thì hơi vượt quá giới hạn của việc làm cha mẹ rồi đó!

Từ khi video ngắn lên ngôi, các tài khoản "gia đình nổi tiếng" mọc như nấm sau mưa luôn. Mới đây, một ông bố ở Trung Quốc thường xuyên quay clip cuộc sống hàng ngày của hai con - một trai, một gái. Em trai thì trông còn bé xíu đang học tiểu học, còn chị gái thì đã lớn phổng phào, dáng cao ráo rồi. Bố hay quay cảnh hai chị em ăn cơm hoặc học bài.

Nhưng mà điểm ổ là góc quay của ông bố này hơi kỳ kỳ. Trong khi thằng em mặc đồ ngắn bình thường ngồi ăn đối diện, thì cô chị lớn mặc đồ mùa hè mát mẻ lại liên tục bị camera "focus" vào đôi chân dài. Ai cũng thấy rõ là ông bố này đang thích nghe netizen khen con gái mình xinh

95d2e2c5fcc2c0fd9b1f.jpg


Hành động này lập tức bị cộng đồng mạng "bóc phốt" và chỉ trích thẳng thừng. Nhiều người cho rằng đây chẳng khác nào "dùng con làm mồi câu" để kéo tương tác và thu về những bình luận phản cảm. "Chỉ vì vài lượt xem, vài cái like mà không màng đến tương lai của con cái", một netizen bức xúc comment.

Đưa một em nhỏ đang tuổi đến trường lên mạng xã hội theo kiểu này dễ đẩy con vào chỗ chết lắm nha!

Xinh đẹp là một lợi thế thật, nhưng nhan sắc chưa bao giờ là lá bài chủ bài quyết định cả cuộc đời được. Xã hội sau này sẽ chọn lọc con người dựa trên học vấn, tố chất và tư duy nhé. Nếu bố mẹ không dẫn dắt đúng mà cứ nhồi sọ con tư tưởng: "Chỉ cần đẹp là sẽ được mạng xã hội yêu thích, nhan sắc quan trọng hơn học tập", thì đứa trẻ sẽ bị lệch lạc nhận thức nghiêm trọng đấy.

Ở lứa tuổi dậy thì - giai đoạn then chốt hình thành nhân cách, việc bố mẹ biến nhan sắc của con thành "lối đi tắt" sẽ khiến con coi vẻ ngoài là giá trị cốt lõi, bỏ bê việc học và rèn luyện đạo đức luôn.

Có một case thực tế nè: Một bé gái từ nhỏ đã có ngoại hình xinh xắn, nổi bật. Thay vì hướng con tập trung học hành, người mẹ lại vì hư danh mà liên tục kéo con lên livestream mỗi tối, dù phần bình luận toàn những lời quấy rối, thô tục. Bé không chỉ bị bạn bè ở trường chế giễu, cô lập mà tâm lý còn bị ảnh hưởng nặng nề.

Kết cục là khi lên cấp 2, bé sa đà vào việc ăn diện, quá quan tâm ánh mắt người khác, tâm lý nhạy cảm dễ khủng hoảng và học lực xuống dốc không phanh, thành học sinh yếu kém luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top